Một giờ, bắt giữ hơn 2 tấn thịt bẩn tuồn vào thành phố

21/06/2013 03:00 GMT+7

Khoảng 19 giờ 30 ngày 19.6, lực lượng chức năng phát hiện xe khách BKS 17K-5859 lưu thông trên QL1 hướng từ Đồng Nai về TP.HCM với nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Thấy vậy, tài xế Vũ Ngọc Thế (37 tuổi, quê Thái Bình) cho xe bỏ chạy, đến ngã ba 621 rẽ vào làng đại học (TX.Dĩ An, Bình Dương). Tổ liên ngành tiếp tục truy đuổi và gọi điện đề nghị Công an P.Đông Hòa hỗ trợ. Khi đến khu vực hầm đá, tài xế xe khách dừng lại và vứt 7 thùng xốp chứa thịt bẩn xuống đường, nhưng bị tổ liên ngành bắt giữ, đưa về Trạm kiểm dịch Thủ Đức lập biên bản. Tại đây, cán bộ kiểm dịch phát hiện trên xe còn 2 thùng xốp chứa thịt bẩn. Tổng cộng, xe khách này chở 9 thùng xốp, trong đó 3 thùng chứa 153 kg thịt heo nái, 6 thùng còn lại chứa 368 kg vú heo, tất cả đều không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch, biến chất, rỉ dịch và bốc mùi hôi thối. Tài xế Thế khai nhận, số thịt này chở từ tỉnh Thái Bình vào ngã tư Bình Phước (Q.Thủ Đức) để giao.

Ngoài ra, từ 19 - 20 giờ tối 19.6, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM) bắt thêm 2 vụ vận chuyển thịt thối, phụ phẩm bẩn vào TP, tổng số lượng trên 2 tấn.

Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.