Hoa kiểng độc, lạ chờ khách mua

07/02/2021 07:21 GMT+7

Tết cận kề, người bán hoa kiểng bắt đầu sốt ruột, đếm ngược từng ngày trong nỗi lo phập phồng do người đi mua ít quá.

Sáng 6.2 (25 tết), trên đường Thành Thái (Q.10, TP.HCM) ngập tràn những chậu hoa mai, lan chậu, cúc, hoa đào, cẩm chướng... Tại một điểm bán, 80 chậu mai khủng được người đàn ông nói giọng Bình Định cho biết hàng được chở nguyên hai xe tải từ các nhà vườn ngoài quê vào, giá mỗi chậu từ 14 - 150 triệu đồng; giá thuê từ 9 - 70 triệu đồng, từ nay đến mùng 10 tết trả cây.
Chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) là nơi bày bán những chậu cây, chậu hoa giá trị lên tới hàng tỉ đồng. Năm nay, gần như chỉ có đúng 1 gian hàng của anh Phúc, chủ vựa cây kiểng tại Q.12 là xuất hiện một số cây kiểng độc, lạ. Chỉ vào gốc cây me nổi bật nhất, anh Phúc giới thiệu gốc me này đã được khoảng 200 năm tuổi. “Nói chung năm nay ít cây độc, lạ, chỉ có từng này thôi. Cũng chưa thấy có cây nào vài tỉ đồng như mấy năm trước”, anh Phúc chia sẻ.

Chụp ảnh đường hoa giữa Covid-19, người Sài Gòn “giấu” nụ cười sau lớp khẩu trang

Dịp Tết Tân Sửu năm nay, ông Lê Đức Giáp (xã Cao Viên, H.Thanh Oai, Hà Nội) tiếp tục tung ra dòng cây ngũ quả nhưng thực tế là cây bưởi cảnh “cõng” đến 10 loại quả khác nhau, gồm: bưởi đỏ Hòa Bình, bòng, bưởi diễn, cam Vinh, cam đường, cam lòng vàng, quất, quýt, phật thủ, chanh tứ quý, chanh đào. “Giá bán cây thấp nhất là 2 triệu đồng, cao nhất là 8 triệu đồng”, ông Giáp nói.
Còn làng nghề trồng quất truyền thống Tứ Liên (P.Tứ Liên, Q.Tây Hồ, Hà Nội) đưa ra thị trường loại quất bon sai với những chùm quả chín vàng căng mọng, bên dưới gốc thấp thoáng những mái nhà rông đặc trưng văn hóa Tây nguyên hay phố cổ Hà Nội, là sản phẩm độc đáo, mới lạ ở trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Chị Ngô Thu Trang, chủ vườn quất Xuân Lộc (P.Tứ Liên), cho hay giá mỗi cây quất từ 3 - 10 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.