Dưa hấu 'giải cứu' từ Gia Lai tiếp tục xuống đường

19/02/2020 14:35 GMT+7

Ngày 18.2, một số tuyến đường lớn tại TP.HCM như Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức), Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình), Lý Thường Kiệt (Q.11)... dưa hấu từ Gia Lai được đổ bán với giá 6.000 đồng/kg.

Tại điểm bán dưa hấu trên đường Lý Thường Kiệt, người bán cho biết, 3 tấn dưa hấu vừa thu hoạch trên Gia Lai, được chở về đến TP.HCM rạng sáng 18.2, 3 anh em mua dưa từ trong rẫy của bà con nông dân, thuê chở về đây bán.

Tâm sự người phụ nữ giải cứu cả tấn dưa hấu rồi tặng cho khách qua đường

Những trái dưa lớn, tươi, căng tròn được xếp chất ngay ngắn bên lề đường chờ khách vãng lai

Càng về trưa, lượng người đi đường dừng lại mua dưa càng nhiều. Người bán hy vọng 3 tấn dưa sẽ được bán hết trong 3 ngày

Chưa đầy 1 tiếng sau, hơn 30 trái dưa hấu được bán cho người đi đường. Không quản cái nắng khá gay gắt vào giờ gần trưa, nhiều người chạy xe qua cũng cố quay trở lại mua một trái treo tòng teng bên xe về nhà

Trái dưa hấu gần 4,5 kg, người bán báo khách trả 27.000 đồng, khách chỉ còn đúng 26.000 đồng và tờ 500.000 đồng, thanh niên bán hàng cười bảo khách đưa 26.000 đồng cũng được. Anh ta nói: "Đây là lứa dưa mới tới mùa thu hoạch, dưa giải cứu kỳ trước đã bán đổ bán tháo hết rồi"

Một số người mua dưa trên đường Lý Thường Kiệt nhận xét, dưa hấu "giải cứu" hôm nay tươi hơn đợt trước. Người bán "cướp" lời: "Đợt trước là dưa cũ vì bán đi Trung Quốc không được, đợt này mới hái hai hôm nay"

Mặc dù người bán cam đoan dưa tươi ngon 10 trái như 1, nhưng nhiều người vẫn chưa yên tâm, bỏ xe, vào tận nơi lựa từng trái một

Một số người đi đường dễ tính hơn, chỉ ngồi trên xe chờ người bán cân dưa, bỏ bịch, treo lên xe rồi trả tiền thôi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.