Có một ‘Mái nhà xanh’ giữa Sài Gòn ồn ã

02/07/2020 08:00 GMT+7

“Phố thị ồn ào quá!” Hồi ấy, có những chiều chạy xe về nhà, len lỏi giữa những tiếng còi đinh tai, chị từng khẽ than với chồng như thế.

Những lúc như vậy, anh hay nắm bàn tay chị, bật cười an ủi: “Ừ, đợi chừng nào Cún lớn, vào đại học, vợ chồng mình sẽ kiếm một nơi, thực hiện giấc mơ giống như bài thơ Khi chúng ta già”. Và anh cứ thế ngâm nga, như trêu đùa chị: “Khi chúng ta già… Anh đọc sách, em pha trà… Trước hiên nhà em tưới mấy luống hoa…”.
Mắt chị thoáng chút mơ màng, hào hứng tưởng tượng cùng anh theo mấy câu thơ ấy. Nhưng sao lại phải đợi “khi chúng ta già” nhỉ? Chị từng bao lần tự hỏi, sao không phải ngay những năm tháng này, ở nơi thành phố năng động này, thay vì phải lên một vùng cao nguyên nào đó? Sao không tìm ra một nơi để hạnh phúc thật vẹn tròn, ở độ tuổi 40, để mỗi ngày khi trở về nhà vẫn có thể tận hưởng những tiếng cười đùa trong trẻo, những phút giây thư thái hít căng lồng ngực thứ không khí tươi mát, trong lành?

Giữa thị thành, ta xây một giấc mơ xanh…

Chị đôi lần “than” về thị thành ồn ã thế thôi, chứ tính ra, chị vẫn yêu cái thành phố trẻ trung, đầy sức sống này vô tận. Nhớ lại, mới đó mà đã 12 năm vợ chồng bên nhau, gắn bó với mảnh đất này, biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu nỗ lực. Nhờ trời thương, từ cái xưởng nhỏ xíu, anh chị đã phát triển được thành một công ty kha khá với mười mấy nhân viên. Rồi Cún chào đời, thoắt một cái, giờ cu cậu đã vào lớp 4.
Hạnh phúc cứ đầy ắp, trọn vẹn dần. Chỉ có điều, dường như thi thoảng chị vẫn nhận ra mình “thiếu” một cái gì đó. Cảm giác “thiếu” ấy thường hiện lên rõ rệt vào những ngày áp lực và căng thẳng, khi hàng xóm sát bên cứ hát karaoke inh ỏi mà chị thì cần giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Thị thành đất chật người đông, kiếm ra một nơi như thế khó như… mò kim đáy biển. Nhưng anh không bỏ cuộc! Cũng như chị, anh không muốn đợi đến lúc “khi chúng ta già”, càng không muốn rời thành phố - nơi có đầy đủ điều kiện tốt nhất cho con cái học hành, cho vợ chồng làm việc. Anh đã nhiều lần thử tìm ra vùng ven Sài Gòn, hoặc các khu biệt thự nhiều mảng xanh, song được cái này thì mất cái kia, nơi vắng vẻ lại sợ thiếu an ninh, nơi nhiều không gian xanh mát thì giá thành không còn vừa sức nữa.
Cứ thế, mãi cho đến khi anh tìm thấy Diamond Centery - nơi anh vẫn gọi đùa là “giấc mơ xanh” phía tây Sài thành.

Thư thả bên những con đường trải dài len lỏi qua từng mảng xanh của khu đô thị đẳng cấp quốc tế Celadon City

Ở nơi này, hạnh phúc là khi…

Ngày đầu tiên đến tận nơi để tìm hiểu về Diamond Centery, bước chân trên những lối đi xanh mát, ngay khoảnh khắc đầu tiên, chị biết mình đã phải lòng “Giấc mơ xanh” của anh rồi! Nắm tay chị, anh chỉ cho chị xem từng góc nhỏ đầy ắp nắng gió trong lòng. Anh bảo: “Nơi này giống như một resort ven biển vậy em. Mai mốt không cần chờ đến hè mình mới có thể sắp xếp thời gian đi nạp “vitamin Sea” rồi. Ở đây, con mình có thể thoải mái xây lâu đài cát ở hồ cát biển nhân tạo, em vừa trông con vừa thư giãn trên ghế tắm nắng trên nước, rồi gia đình mình lại dạo chơi ở vườn cọ 4 mùa… Nhà mình như một nơi nghỉ dưỡng đích thực, ồn ào và mệt mỏi được gác lại sau cánh cửa!”.

Cần chi đợi mùa hè khi các cư dân tại Diamond Centery có thể tận hưởng bờ cát biển ngay giữa nội khu căn hộ

Càng tìm hiểu về Diamond Centery, anh chị càng hạnh phúc, khi biết căn hộ tương lai của mình có đầy đủ mọi tiện ích cho mỗi cá nhân có thể nhẹ nhàng “thanh lọc” cơ thể khỏi mọi áp lực bên ngoài. Chị mê những sớm mai dạo bộ nơi vườn thảo mộc và thưởng trà khu thư giãn đêm trăng - nghe lãng mạn như một giấc mơ thời con gái. Anh thì hào hứng với các phòng gym, hồ tập yoga dưới nước, khu BBQ để họp mặt bạn bè và cả khu xem phim ngoài trời Ánh Sao.
Anh bảo: “Anh thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ về em, về con và giấc mơ của vợ chồng mình!”. Nhìn vào mắt anh, chị cảm nhận được trọn vẹn cả niềm hạnh phúc ấy.

Cư dân được thư giãn hoàn toàn với không gian xanh được chăm chút tỉ mỉ tại nội khu Diamond Centery. Hotline tham quan nhà mẫu: 0903340888

Và trên hết, nơi này có thể khiến bé Cún yêu của anh chị được lớn lên trọn vẹn hơn. Anh chị chưa quên rằng mình từng có một thuở ấu thơ đầy ắp tiếng cười khi tung tăng đùa giỡn giữa cỏ cây, hoa lá nơi quê nhà. Giờ đây, con trai anh chị cũng sẽ cảm nhận và tận hưởng được điều quý báu ấy, ngay tại giữa một thành phố đất chật người đông như Sài Gòn này.

Anh gọi nơi đây là “Giấc mơ xanh”. Còn với chị, chị thầm gọi nơi này là chốn về hạnh phúc. Bởi chị biết, ở nơi này, chị và tổ ấm của mình sẽ có được niềm hạnh phúc vẹn tròn, thư thái với chính mình, đầy ắp tiếng cười với cộng đồng cư dân, và yên bình giữa thiên nhiên! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.