Ngược dòng ký ức tìm về với trang sử hoa lệ, dòng kênh Tàu Hủ một thời được gọi là “đại lộ Tàu Hủ” phồn vinh, nhộn nhịp khung cảnh “trên bến dưới thuyền” - biểu tượng của một Sài Gòn giàu có ở nước Nam.

Ngược dòng lịch sử hơn 300 năm trước, lúc khởi thủy kênh Tàu Hủ chỉ là một con rạch nhỏ hẹp, thường xuyên bị bùn đất bồi lấp. Mùa xuân Kỷ Mão năm 1819, vua Gia Long đã ra lệnh cải tạo, khơi thông lại dòng kênh. Khi hoàn thiện thì đặt tên là An Thông Hà, như sử chép con kênh này còn được gọi là Kinh Mới hay rạch Chợ Lớn, sau được đổi tên thành kênh Tàu Hủ.

Sự thông thoáng của con kênh nhanh chóng thu hút đông đảo khách thương hồ từ khắp nơi đổ về.

Khoảng nửa cuối thế kỷ 17 - đầu thế kỷ 18, nhiều di dân người Hoa từ khu vực ĐBSCL, Cù Lao Phố (Đồng Nai) đã giong thuyền về đây khai hoang lập ấp, mở làng nghề, cửa hiệu làm ăn buôn bán... Cho đến đầu thế kỷ 19 và 20, khi ngành công nghiệp thương mại bắt đầu phát triển mạnh, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, cùng với rạch Bến Nghé, kênh Tàu Hủ đã tạo thành tuyến giao thương thủy lộ khép kín từ Tây sang Đông.

Dòng kênh Tàu Hủ đã trở thành con đường giao thương huyết mạch, làm nên một Sài Gòn - Gia Định phồn vinh từ đó.

Trên “đại lộ Tàu Hủ”, thương khách chọn nơi neo đậu, tập kết tại Bến Bình Đông tạo nên một khung cảnh “trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp. Cùng với các bến khác ở Sài Gòn xưa như Bến Thành, Bến Nghé, Bến Hàm Tử, Bến Chương Dương, Bến Bạch Đằng…, Bến Bình Đông trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng của Sài Gòn và các vùng lân cận - đặc biệt là miền Tây Nam bộ.

Dần về sau, khi thủy lộ không còn là chính yếu, kênh Tàu Hủ không còn là trục đường huyết mạch vận chuyển nông sản, Bến Bình Đông không còn tấp nập như xưa; song nơi đây vẫn là điểm đến và nơi neo đậu của những con thuyền buôn bán từ miền Tây đến Sài Gòn. Những con thuyền này chủ yếu đến từ những tỉnh như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang… Hàng hóa chở lên TP.HCM chủ yếu là các loại trái cây. Mùa nào thức nấy, hầu hết các loại trái cây của miền Tây đều có mặt ở Bến Bình Đông như chuối, mít, dừa, xoài, đu đủ, chôm chôm…

Cứ mỗi độ Tết về, Bến Bình Đông lại chuyển mình thành Bến Hoa rực rỡ, mang màu sắc, hương xuân đến mọi nhà. Người Sài Gòn không còn lạ với không khí “rinh Tết” náo nhiệt, nhộn nhịp nơi đây. Mỗi khi vừa cúng tiễn ông Táo về trời vào 23 tháng Chạp, nhà nhà người người nô nức đi chợ hoa Bình Đông, chọn cho mình những chậu mai, chậu cúc vàng rực mong một năm mới an lành, phát tài. Bến Bình Đông từ đó lại được yêu thương gọi bằng Bến Hoa hay Bến Xuân.

Những chậu hoa đủ màu khoe sắc trong nắng xuân, rung rinh theo nhịp chòng chành của những con thuyền mộc, tạo nên một khung cảnh sông nước miệt vườn khó có thể tìm ở nơi khác. Người Sài Gòn đi chợ hoa Bình Đông không chỉ chọn hoa trên bờ, mà còn được trải nghiệm mua hoa ngay dưới thuyền nổi. Đi chợ hoa “trên bến dưới thuyền” ở Bến Bình Đông là cơ hội thưởng ngoạn không khí Tết, một nét văn hóa miệt vườn hiếm có.

Chợ nổi trên Bến Bình Đông dù chẳng còn nhộn nhịp như xưa. Bên kia bến, đại lộ Võ Văn Kiệt hiện đại tinh tươm đã hiện diện, bên này rồi cũng sớm được chỉnh trang. Bờ kè, thảm cỏ, cây xanh sẽ mọc lên tạo diện mạo mới cho Bến Bình Đông. Song những giá trị văn hóa truyền thống về một Sài Gòn màu sắc, vui vẻ, thịnh vượng trên những chiếc thuyền hoa xuôi dòng, neo đậu san sát vào Bến Hoa sẽ mãi tồn tại khi mùa xuân gõ cửa.

Trong xu hướng phát triển chung của thành phố, những lưu vực ven các kênh, rạch sẽ tiếp tục được chỉnh trang, cải tạo để khoác lên mình tấm áo mới hiện đại hơn. Kênh Tàu Hủ cũng đang tiếp tục được nạo vét, khơi thông.

Từ năm 2001 - 2013, đã thoàn thành lộ trình đầu tiên dự án xử lý ô nhiễm cho lưu vực Bắc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé thuộc các quận 1, 3, 4 và 5. Sau hơn 10 năm thực hiện, việc cải tạo, nạo vét thông thoáng hoàn thiện. Hai bên bờ kênh cũng được phủ xanh, các tuyến đường được mở rộng, lát gạch chỉn chu, đèn đường chiếu sáng suốt đêm.

Cú hích về một diện mạo mới cho kênh Tàu Hủ, Bến Bình Đông sẽ sớm được thực hiện. Không lâu nữa, một tấm áo mới hoa lệ sẽ được khoác lên. Đây chính là đòn bẩy cho sự phát triển của BĐS đôi bờ.

Quan sát thực tế, ngay trên Bến Bình Đông, kênh Tàu Hủ, một số dự án đã được triển khai nhưng số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Riêng quý 4, dự kiến khu vực này sẽ đón nhận sự ra mắt của dự án D-Aqua do DHA Corp phát triển.

Dự án tọa lạc trung tâm Q.8, mặt tiền đường Bến Bình Đông và ngay khu vực Bến Hoa Tết quen thuộc của người dân Sài Gòn. D-Aqua gồm 2 block căn hộ, dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 600 căn với mức giá vừa tầm, phù hợp với nhu cầu của người trẻ. D-Aqua còn sở hữu mô hình tuyến phố thương mại mở giữa thiên nhiên đầu tiên trên khu vực. Tuyến phố này gồm các hoạt động dịch vụ, mua bán sầm uất đi kèm với chuỗi hoạt động giải trí đường phố nhộn nhịp đáp ứng nhu cầu cư dân nội khu và trong khu vực.

Đại diện DHA Corp còn cho biết thêm: Tuyến phố thương mại này được xây dựng 2 bên bờ, quy hoạch dòng suối nhân tạo chính giữa nhằm tái hiện khung cảnh phồn vinh một thời trên kênh Tàu Hủ. Đặc biệt, khi Tết đến, phố thương mại này sẽ được “chuyển mình” thành một đường hoa rực rỡ, liên kết cùng Bến Hoa ngay phía trước mặt tiền dự án tạo nên một khung cảnh mua sắm, du xuân nhộn nhịp.

Nguồn: D-AQUA

Báo Thanh Niên
19.11.2020

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.