Có một Đà Lạt bên bờ… Long Hải

26/07/2017 08:00 GMT+7

Giữa vùng biển Long Hải mênh mông, Zenna Villas nổi bật với 59 tòa biệt thự trắng tinh khôi nằm ẩn mình dưới rừng dương trải dài bất tận.

Gió thổi từ lòng biển hòa cùng tiếng xào xạc của cây lá, mây trời tạo thành một Đà Lạt xinh đẹp ngay bên biển.
Mang Đà Lạt về với biển
Cung đường ven biển kéo dài từ Phước Hải đến Phước Tỉnh được bao bọc bởi khu dân cư sầm uất, có truyền thống văn hóa độc đáo từ làng chài 300 năm tuổi. Những bãi đá, bờ biển đẹp nguyên sơ đã và đang thu hút khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng. Ngày nay, dọc con đường này, nhiều khu nghỉ dưỡng “mọc” lên với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Trên cung đường ấy, Zenna Villas tựa khúc nhạc trầm níu chân du khách bởi vẻ mộc mạc và màu xanh ngút ngàn.
Hơn 20 năm trước, Zenna Villas vốn là khu đồi trống ven biển, cát nhấp nhô tạo thành những đường nét uốn lượn tuyệt đẹp. Trước khung cảnh hữu tình, người khai phá Zenna bắt đầu hành trình trồng dương, thổi hồn Đà Lạt về với biển. Thời gian trôi đi, Zenna đã và đang thành hình một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp. Hàng ngàn cành dương to khỏe vươn mình ra biển lớn, đón ánh nắng và che chắn cho 59 tòa biệt thự ẩn trong lòng Zenna.
Trong hành trình biến Zenna Villas trở thành khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, chủ đầu tư Hiệp Phú (đơn vị đang sở hữu, vận hành 2 resort ăn khách bậc nhất tại Bà Rịa-Vũng Tàu là Hồ Tràm Beach Boutique Resort & Spa và Poulor Condor) và đơn vị phát triển DKRA Việt Nam gắng sức giữ gìn từng cành dương, hạn chế tối đa sự xáo trộn cảnh quan tự nhiên nhằm dung hòa yếu tố nghỉ dưỡng tiện nghi và hòa hợp thiên nhiên.
Rặng dương xanh trở thành vật hiện hữu thân thuộc không thể thiếu trong nhịp sinh hoạt của cộng đồng Zenna Villas. Sân tennis, khu vui chơi thiếu nhi, công viên bờ biển, clubhouse, nhà hàng, hồ bơi… tất cả đều nằm dưới tán dương xanh mát. Biểu tượng nổi tiếng của xứ sở xương mù là hồ Xuân Hương và Thung lũng Tình yêu cũng được chủ đầu tư tái hiện khéo léo ngay tại hồ cảnh quan nằm tại trung tâm khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Đại gia mê mẩn
Đa số chủ nhân của Zenna Villas đều đã ở độ tuổi trung niên, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Thứ họ cần là một miền bình yên, cuộc sống dung dị. Đó là những buổi sớm tinh mơ hòa mình vào cuộc sống của người dân chài lưới. Bữa cơm trưa là bát canh rau hái từ vườn nhà và mẻ cá vừa kéo từ lòng biển. Chiều thong thả tản bộ ra công viên bờ biển, đi chùa chiền hoặc nhà thờ giáo xứ kế bên. Buổi tối nhâm nhi một ly rượu vang, tận hưởng cảm giác thượng lưu bên hồ bơi được thiết kế ngay trong nhà. Nếu là người quảng giao, Zenna Villas chắc chắn sẽ là chốn dừng chân tuyệt vời của những người bằng hữu, yêu biển và yêu cả hải sản tươi xanh.
Ở Zenna, ngoài bức tranh nghỉ dưỡng, với những “đại gia”, nơi đây còn là bài toán kinh tế chắc chắn, đầy khôn ngoan. Bởi lẽ, trong khi nhiều dự án nghỉ dưỡng chỉ cho phép sở hữu trong 50 năm hoặc lâu dài (chưa xác định thời hạn) thì Zenna cam kết chủ nhân được sở hữu vĩnh viễn. “Việc sở hữu vĩnh viễn không chỉ mang lại cho chủ nhân cảm giác an tâm, thực sự làm chủ ngôi nhà của chính mình, mà với một ngôi nhà pháp lý minh bạch thì đây chính là tiền đề quan trọng cho việc gia tăng giá trị trong tương lai”, khách hàng Đỗ Khoa (Q.4, TP.HCM) chia sẻ.
Thêm vào đó, dự án đang được cộng hưởng nhiều ưu thế vượt trội cho việc gia tăng giá trị khi chỉ cách TP.HCM 75 phút di chuyển. Thêm nữa, việc hoàn tất mở rộng QL51, con đường ven biển, sắp khởi công sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang tạo thành cơn sóng ngầm kích thích bất động sản nghỉ dưỡng Long Hải bùng nổ trong tương lai gần.
Vượt trên cả một khu nghỉ dưỡng đơn thuần, Zenna Villas trở thành ngôi nhà thân thuộc, bến đỗ bình yên sau bao sóng gió của cuộc đời, là nơi con người được sống đúng với chính mình và còn là của để dành có giá trị gia tăng bền bỉ theo thời gian.
Hỗ trợ thông tin: 0917396006 - 0916796006 - www.zennavillas.com.vn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.