Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trong con hẻm cụt

23/02/2016 11:28 GMT+7

Nghe tiếng động, đôi vợ chồng mở cửa ra thì phát hiện một người đàn ông nằm gục chết trước cửa nhà.

Nghe tiếng động, đôi vợ chồng mở cửa ra thì phát hiện một người đàn ông nằm gục chết trước cửa nhà.


Nghi án một người lái xe ôm bị sát hại, cướp tài sản - Thực hiện: Đức Tiến
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 30 ngày 23.2, một số người dân trong con hẻm cụt ở khu vực cư xá Cửu Long, đường Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đang ngủ thì bị đánh thức vì những tiếng động.
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Đức Tiến
Camera ở gần hiện trường - Ảnh: Đức Tiến Camera ở gần hiện trường - Ảnh: Đức Tiến
Một cặp vợ chồng mở cửa ra ngoài xem thử có chuyện gì thì tá hỏa phát hiện một người đàn ông (trên 50 tuổi, chưa rõ danh tính) mặc áo sơ mi màu xanh tay dài, quần tây nằm chết trước cửa nhà, nên trình báo công an.
Theo người dân địa phương, nạn nhân mặc áo dạng đồng phục của "tổ xe ôm tự quản"
“Lúc đó tôi đang nằm ngủ trong nhà thì nghe bên ngoài có tiếng động xe máy chạy vào, rồi chó của mấy nhà bên cạnh sủa om sòm. Sáng ra thì nghe nói có người chạy xe ôm bị siết cổ chết”, một người dân sống ở khu vực này cho biết.
Thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Đức Tiến Thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Đức Tiến
Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường vụ việc, con hẻm nơi xảy ra vụ việc là hẻm cụt, trước cổng của một nhà dân, gần nơi vị trí phát hiện thi thể người đàn ông có gắn một camera.
Một cán bộ điều tra tại hiện trường cho biết các hình ảnh trích xuất từ camera này đang được kiểm tra. 
Đến khoảng 9 giờ cùng ngày (23.2), công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể người đàn ông được chuyển đi. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.