Sút hỏng quả phạt đền, thủ quân tuyển Sierra Leone bị CĐV tấn công

Giang Lao
Giang Lao
10/09/2019 14:30 GMT+7

Cầu thủ Umaru Bangura hiện chơi cho CLB FC Zurich (Thuỵ Sĩ) vừa trải qua những ngày kinh hoàng trong cuộc đời mình khi bị CĐV Sierra Leone tấn công và bao vây nhà riêng, vì sút hỏng quả phạt đền quyết định ở cuối trận khiến đội nhà bị loại sớm ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi.

Ở trận đấu cuối tuần qua, tuyển Sierra Leone sau lượt đi thua Liberia 1-3 sân khách đã dẫn lại 1-0 trên sân nhà từ phút 55, và được hưởng quả phạt đền then chốt trong giờ đấu thêm.
Khi đó, Bangura là thủ quân tuyển Sierra Leone đã nhận trọng trách sút quả phạt. Nếu sút thành công, Bangura chắc chắn là người hùng của tuyển Sierra Leone vì giúp đội nhà thắng 2-0 và đi tiếp (hoà 3-3) nhờ luật bàn thắng sân khách.
Tuy nhiên, xui rủi đã khiến Bangura sút không thành công quả phạt đền khiến Sierra Leone chỉ thắng 1-0 ở lượt về, và chung cuộc thua 2-3 đành bị loại trong đau đớn.
Quá thất vọng với cú sút 11m của Bangura, hàng ngàn CĐV Sierra Leone gây bạo loạn sau trận đấu, ném đá xuống sân làm hỏng cả xe cấp cứu và làm bị thương các nhân viên y tế. Trong khi đó, toàn đội Sierra Leone phải được hỗ trợ an ninh mới ra về an toàn.

CĐV Sierra Leone ném đá làm hư hỏng xe cấp cứu, và làm bị thương nhiều nhân viên y tế sau trận đấu

AFP

Mặc dù vậy, riêng cầu thủ Bangura từ vị thế sắp thành người hùng đã là tội đồ thì không yên một chút nào. Vì có rất nhiều CĐV quá khích Sierra Leone đã kéo tới nhà riêng cầu thủ này ở thủ đô Freetown và tấn công bằng “mưa” gạch, đá, làm hư hỏng nặng căn nhà.
Cầu thủ Bangura thì phải trốn trong phòng ngủ và không dám bước chân ra ngoài suốt 2 ngày qua. Thậm chí, nhiều CĐV còn tập trung trước nhà Bangura hát các bài hát chế nhạo cầu thủ này.
Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh BBC, Bangura cho biết: “Đó là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi phải trốn trong phòng ngủ, và không thể đi ra ngoài vì e ngại tính mạng bị đe doạ. Thực sự, tôi không mong đợi sự thù nghịch này, bởi vì tôi đã làm tất cả trên sân bóng, trong tư cách thủ quân tôi nhận trách nhiệm sút quả 11m. Nhưng thật sự đáng thất vọng vì tôi đã sút hỏng. Tôi cũng cầu mong sự tha lỗi của họ (CĐV)”.
Sự cố này khiến Bộ trưởng thể thao Sierra Leone, ông Ibrahim Nyelenkeh lên tiếng chỉ trích những CĐV quá khích Sierra Leone đã phản ứng thái quá và gây ra vụ việc quá tồi tệ. Bởi dù sao thì Bangura cũng là thủ quân tuyển Sierra Leone, nhưng với cách hành xử này thì rõ ràng trong tương lai những cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài rất khó trở lại khoác áo đội tuyển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.