Toa ghi thuốc nhỏ mắt, bán thuốc rối loạn cương dương, nữ bệnh nhân... té ngửa

Kiều Oanh
Kiều Oanh
12/01/2019 00:10 GMT+7

Bị khô mắt nặng, một nữ bệnh nhân ở Glasgow (Scotland) được bác sĩ kê toa thuốc mỡ chống khô mắt VitA-POS. Tại nhà thuốc, dược sĩ bán nhầm kem bôi trị… rối loạn cương dương Vitaros. Bệnh nhân đã dùng thuốc rồi mới té ngửa.

Có quá nhiều nghịch lý trong phi vụ nhầm lẫn “khó đỡ” này: mắt và nơi để bôi thuốc rối loạn cương dương chẳng có liên quan gì đến nhau, bằng chứng là chúng ở rất xa nhau trên cơ thể.
Còn nữa, phụ nữ thì làm gì có chỗ để bôi thuốc rối loạn cương dương!
Nhưng xét ở khía cạnh khác, nhầm lẫn kể trên rất có thể xảy ra: tên thuốc VitA-POS và Vitaros khá giống nhau.
Thế nên dược sĩ đã “vô tư” bán nhầm, tới lượt nữ bệnh nhân “vô tư” cầm thuốc về và “vô tư” tra vào mắt, không một lần kiểm tra lại.
Báo New York Post đưa tin tới hồi mí mắt sưng phồng, mắt đỏ ngầu lên và mờ hẳn, bệnh nhân mới lật đật kiểm tra và ngã ngửa. May mà thuốc trị rối loạn cương dương cũng… lành, nữ bệnh nhân đã tạm ổn sau vài ngày được điều trị bằng kháng sinh, steroid và thuốc khô mắt.
Cuối cùng, hẳn cô này đã học được bài học không bao giờ cũ: kiểm tra kỹ mọi loại dược phẩm đưa vào cơ thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.