Nhật ký 10 ngày mắc COVID-19 của cô gái Mỹ 22 tuổi

Thiên Lan
Thiên Lan
23/03/2020 11:20 GMT+7

Virus SARS-CoV-2 có thể biểu hiện khác nhau ở mỗi người, một số có thể có các triệu chứng nghiêm trọng, trong khi những người khác có thể hoàn toàn không có triệu chứng.

Bjonda Haliti, cô gái 22 tuổi, đến từ California (Mỹ), đã mô tả diễn tiến căn bệnh của mình sau khi mắc COVID-19.
Các triệu chứng bắt đầu chỉ là ho khan, chính xác là ngứa cổ và không hề có đờm.
“Ho khan nhẹ” đi kèm với "đau họng nhẹ" và hơi mệt mỏi. Ngày hôm sau đau đầu và đau mắt, sau đó là sốt, và cuối cùng vào ngày thứ tư - khó thở.
Cô Bjonda Haliti kể trong nhật ký như sau, theo Cosmopolitan.
Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm, để giúp nâng cao nhận thức và nhằm giảm bớt căng thẳng và lo lắng cho mọi người.
• Ngày 1
Bắt đầu với ho khan nhẹ và đau họng nhẹ. Tôi đã rất mệt mỏi đêm đó.
• Ngày 2
Tôi cảm thấy rất nặng trong đầu đến mức tôi phải ho nhẹ để bớt khó chịu. Đêm đó, tôi lên cơn ớn lạnh và bị sốt, đau nhức trong mắt, khó cử động mắt. Tôi nhận ra đó là cơn đau nửa đầu, nhưng không dứt. Tôi đã ngủ cả ngày.
• Ngày 3
Mức năng lượng rất thấp, tôi chỉ ngủ, và vẫn bị sốt. Lúc này, triệu chứng của tôi là: ho khan, đau nửa đầu, sốt, ớn lạnh, buồn nôn. Tôi quyết định đi bác sĩ, xét nghiệm cúm và viêm họng liên cầu khuẩn, nhưng đều âm tính.
Bác sĩ bảo rằng có lẽ tôi vừa bị nhiễm trùng và kê thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt ibuprofen. Tôi đã uống nhiều nước, vitamin và men vi sinh. Nhưng đêm đó, tôi vẫn bị sốt.
• Ngày 4
Cuối cùng tôi không còn sốt nữa, nhưng một triệu chứng mới xuất hiện: khó thở. Thật khó chịu, cảm giác như đá đè trên ngực. Tôi đã thử tự kiểm tra theo hướng dẫn trên mạng. Đó là cách tự kiểm tra xem có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. Hít một hơi thật sâu và giữ trong hơn 10 giây. Nếu hoàn thành mà không khó chịu, ngột ngạt hoặc căng cứng, chứng tỏ không có xơ hóa trong phổi, không bị nhiễm.
Tôi đã nín thở và đếm đến 10, và tôi đã làm thành công mà không gặp khó khăn nào!
Nhưng khi tôi kiểm tra lại một lần nữa thì không làm được.
Tôi tiếp tục tự cách ly và uống nhiều nước!
• Ngày 5
Triệu chứng: đau họng, ho, khó thở. Tôi đã quay lại bác sĩ bữa trước và kiên quyết yêu cầu được xét nghiệm. Bác sĩ bảo rằng tôi trông khỏe vậy, sẽ không có gì nghiêm trọng đâu.
Nhưng tôi không chấp nhận, tôi yêu cầu chụp X-quang phổi, mọi thứ đều bình thường.
Bác sĩ khuyên tôi nên tiếp tục tự cách ly, và sẽ có kết quả sau 5-6 ngày!
• Ngày 6
Tôi tiếp tục sử dụng kháng sinh và ibuprofen, nhưng vẫn đau họng, ho, khó thở. Mức năng lượng bắt đầu tăng lên.
• Ngày 7
Triệu chứng: đau họng nhẹ, ho nhẹ, khó thở. Mức năng lượng ngày càng tăng.
• Ngày 8
Triệu chứng: Ho nhẹ, bắt đầu cảm thấy khỏe trở lại. Năng lượng tràn đầy!
• Ngày 9
Triệu chứng: Ho nặng hơn một chút, mức năng lượng bình thường.
• Ngày 10
Triệu chứng: Ho nhẹ, có đàm, mức năng lượng bình thường. Đã được 5 ngày, tôi nhận được kết quả xét nghiệm: Dương tính.
Tôi đang tiếp tục tự cách ly và chăm sóc bản thân. Hôm nay tôi cảm thấy tuyệt vời và khỏe mạnh! Tôi cần phải kiểm tra lại cho rõ.
Tôi muốn cho mọi người biết rằng nếu tôi vượt qua được, thì bạn cũng có thể!
Đừng hoảng loạn nếu bạn cảm thấy các triệu chứng. Hãy chủ động và làm theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Chúng ta sẽ vượt qua điều này!
Tôi bắt đầu chú ý khi uống thuốc trị cảm cúm ibuprofen mà không bớt. Tôi đã được kê đơn thuốc nhiễm khuẩn trước khi xét nghiệm COVID-19. Tôi đã dùng ibuprofen cho đến ngày thứ 4 và không có tác dụng.
Tôi đã đi ra ngoài vào thứ tư, năm, sáu, bảy và tôi bắt đầu ho vào chủ nhật. Tôi tin rằng tôi đã bị lây nhiễm ở quán bar vào một trong những ngày đó. Đó là dự đoán của tôi.
Điều đầu tiên tôi làm sau khi biết mình dương tính là thông báo cho mọi người mà tôi đã tiếp xúc.
Đối với những người hỏi tôi rằng nó ra sao: Trước đây tôi đã từng bị cảm nặng hơn nhiều. Cơn cúm này chỉ bằng 4/10 so với các trận cảm của tôi. Chỉ 3 ngày đầu là khó khăn nhất, theo Cosmopolitan.
Poll TNO
Quiz nguy cơ Covid-19 / Tình trạng của bạn trong 14 ngày qua
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.