Người phụ nữ nặng nhất thế giới qua đời

25/09/2017 16:20 GMT+7

Cô Eman Ahmed, người phụ nữ Ai Cập nặng nhất thế giới, từng được đưa đến Mumbai (Ấn Độ) để phẫu thuật giảm cân hồi đầu năm nay, đã qua đời tại Abu Dhabi (UAE - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất).

Báo Hindustan Times đưa tin giới chức Bệnh viện Burjeel ở Abu Dhabi xác nhận thông tin trên và cho biết cô Ahmed mắc nhiều bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cùng lúc. Trong đó, bệnh tim và rối loạn chức năng thận đã gây ra cái chết của cô vào sáng sớm 25.9.
Ahmed là cư dân thành phố Alexandria (Ai Cập), vừa mừng sinh nhật thứ 37 cách đây một tuần.
Cô được đưa đến Abu Dhabi vào ngày 4.5 sau ba tháng nằm viện tại Bệnh viện Saifee (ở Mumbai, Ấn Độ) để tiếp tục điều trị giảm cân.
Người phụ nữ 37 tuổi này có trọng lượng 504 kg khi đến Mumbai vào ngày 11.2, đã giảm được hơn 330 kg. Khi đó, cô đã có thể tự ăn một mình lần đầu tiên sau 25 năm.
Cô Ahmed được 20 bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện Burjeel cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.