Người đàn ông ngửi được những mùi không có thật

24/12/2018 11:06 GMT+7

Một người đàn ông ở Úc mắc một hội chứng rối loạn khứu giác hiếm gặp, làm cho ông lúc nào cũng ngửi được những mùi vô cùng khó chịu, bao gồm những mùi không có thật.

Để chiến đấu với hội chứng loạn mùi,  ôngJoel Robinson đã chọn trở thành người pha chế rượu mật ong ở Úc, theo ABC News.
Rối loạn mà Robinson mắc phải sau khi ông bị chấn thương não trên đường đi về nhà vào năm ngoái.
Chấn thương trong não làm cho ông cảm thấy khó khăn để ngửi được những mùi tự nhiên mà toàn ngửi được những mùi khó chịu và không có thật. Dây thần kinh khứu giác bên trong não đã bị đứt vĩnh viễn và không thể nào hồi phục lại.
Tai nạn này đã cướp đi ước mơ trở thành một thuyền trưởng. Bây giờ, ông đã trở thành người pha chế rượu mật ong, theo ABC News.
Tuy nhiên, theo ông Robinson, sản xuất thức uống có cồn có thể giúp ông hồi phục lại dây thần kinh này.
Hội chứng loạn mùi này rất đặc biệt. Chỉ có ba người ở Úc mắc hội chứng này và ông là người thứ ba trong số họ.
“Tôi có thể ngửi được nhiều mùi và cảm nhận nhiều vị khác nhau. Thời gian đầu, tôi cảm thấy rất khổ sở với hội chứng loạn mùi này. Dần dần, tôi đã kiểm soát và biến nó thành điểm mạnh để phát triển nghề”, ông Robinson nói với ABC News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.