Mang kính sát tròng trong khi bơi, cô gái suýt bị mù

14/09/2018 15:19 GMT+7

Mang kính sát tròng trong khi bơi khiến cô gái bị viêm giác mạc nghiêm trọng phải phẫu thuật ghép giác mạc.

Natalie Rance (24 tuổi, ở Bristol, Anh) đã bị nhiễm ký sinh trùng acanthamoeba keratitis (xuất hiện có ở khắp mọi nơi như trong đất, nước ngọt hay hồ bơi), gây viêm giác mạc nghiêm trọng và có thể mất thị lực, theo Daily Mai ngày 13.9.
Cô phải được phẫu thuật ghép giác mạc để không bị mù một mắt.
Ngoài ra, các bác sĩ cũng phẫu thuật để lấy thủy tinh thể ra khỏi mắt phải và tròng mắt cũng bị ảnh hưởng. Thế nên hiện tại, cô cần một tròng mắt nhân tạo để giúp nhìn rõ hơn.
Rance cho biết: “Tôi tin tôi bị nhiễm khuẩn khi tôi đang diễn tập trong hồ bơi để xử lý một tình huống nếu máy bay có sự cố ở biển. Lúc đó, tôi vẫn mang kính sát tròng”.
Rance là một trong 200 ca đã được ghép giác mạc mỗi năm vì số lượng nhiễm acanthamoeba ở Anh đã gia tăng trong bốn năm qua, Daily Mail trích dẫn thống kê của Bệnh viện Mắt Bristol (Anh).
Bác sĩ phẫu thuật Kieren Darcy của Bệnh viện Mắt Bristol khuyến cáo mọi người không nên mang kính sát tròng khi bơi để tránh bị viêm giác mạc nghiêm trọng như Rance.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.