Đi thẩm mỹ viện xong rồi... 'sống thực vật'

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/11/2018 00:15 GMT+7

Ca phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi và nâng ngực đã hủy hoại cuộc sống một phụ nữ. Những biến chứng khiến não cô bị tổn thương nghiêm trọng.

Cô Laura Avila sống ở thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ). Cuối tháng 10, Avila cùng hôn phu đi đến Mexico để cô phẫu thuật nâng mũi và nâng ngực, theo Fox News.
Tên thẩm mỹ viện ở Mexico không được tiết lộ.
Hôn phu Avila là ông Enrique Cruz cho biết ông đưa hôn thê đến thẩm mỹ viện lúc 12 giờ trưa và đến đón lúc 15 giờ 30. Tuy nhiên, bác sĩ thẩm mỹ lúc đó nói Avila vẫn còn đang hôn mê vì ảnh hưởng của thuốc mê.
Nhiều giờ trôi qua nhưng ông Cruz vẫn chưa nghe tin tức gì của người vợ sắp cưới. Cuối cùng, thẩm mỹ viện đó đã gọi đến bệnh viện địa phương để xin giúp đỡ.
Khi trở về Mỹ, Avila được đưa đến một bệnh viện ở thành phố El Paso, bang Texas. Tại đây, các bác sĩ thông báo cô Avila có nguy cơ sẽ không bao giờ hồi phục được nữa.
Truyền thông Mỹ không tiết lộ cụ thể biến chứng là gì, chỉ biết chúng gây phù não.
Gia đình Avila đã tìm kiếm sự giúp đỡ của cộng đồng khi gây quỹ trên trang GoFundMe. Trên trang này, em gái Avila tiết lộ thêm là chị gái mình cũng bị một cơn đau tim sau ca phẫu thuật, theo Fox News.
Gia đình chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là để Avila được ra đi, hoặc là để cô tiếp tục sống thực vật. Dù có hồi phục thì khả quan nhất Avila cũng chỉ có thể thực hiện một số cử động đơn giản chứ không thể đi đứng bình thường.
Dù vậy, gia đình vẫn không từ bỏ hy vọng. Họ dự kiến sẽ chuyển Avila đến một bệnh viện khác ở thành phố Dallas, bang Texas để điều trị.
Tuy nhiên, hiện Avila được chuyển tạm đến một trại tế bần vào ngày 16.11 vừa qua. Gia đình cho biết họ sẽ thuê luật sư để kiện thẩm mỹ viện ở Mexico, theo Fox News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.