Đi khám sỏi thận, mang về hài nhi

25/10/2016 14:55 GMT+7

Một phụ nữ Mỹ nhập viện để kiểm tra sỏi thận, để rồi cuối cùng ôm về một bé trai hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo ABC News, Stephanie Jaegers được đưa đến bệnh viện do bị đau bụng dữ dội. Cô nói với chồng, Michael, rằng cơn đau đó là do sỏi thận gây ra.
Khi họ đến bệnh viện Piedmont Henry ở thành phố Stockbridge, thuộc bang Georgia, hôm 18.10, các bác sĩ hỏi Jaegers rằng có phải cô đang mang thai không.
Người phụ nữ trả lời không, và các bác sĩ bắt đầu chuẩn bị chụp X-quang cho cô. Sau khi xem xét, họ thay đổi kế hoạch và chuyển sang chuẩn bị siêu âm cho cô.
Michael nói với kênh truyền hình WXIA TV rằng anh được các bác sĩ thông báo rằng vợ anh đã mang thai 38 tuần.
Người đàn ông này cho biết anh chẳng còn lời nào để mô tả việc được thông báo “lên chức” chỉ trong 30 phút.
Vào lúc 3 giờ 50 phút sáng 19.10, bé Shaun Jude Jaegers chào đời. Cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh, dù cậu chắc chắn đã không được chăm sóc chu đáo khi còn ở trong bụng mẹ.
Theo báo New York Post, bà mẹ 3 con Jaegers không có bất cứ dấu hiệu mang thai nào ngoại trừ cơn đau, kinh nguyệt vẫn đều đặn suốt 9 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.