Đi ăn lẩu, hai vợ chồng phỏng nặng

13/03/2012 14:35 GMT+7

(TNO) Đi ăn lẩu, hai vợ chồng trẻ bỗng dưng phải nhập viện vì phỏng cồn từ bếp nấu lẩu.

(TNO) Đi ăn lẩu, hai vợ chồng trẻ bỗng dưng phải nhập viện vì phỏng cồn từ bếp nấu lẩu. Cụ thể, anh M.V.N và vợ là chị T.T.H.N, cùng sinh năm 1985, ngụ tại phường Phước Long B, Q.9, TP.HCM, nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sáng 9.3.

Hiện vợ chồng anh N. đang được điều trị tại khoa phỏng của bệnh viện.


Vùng mặt, cổ, thân và hai tay của anh N. bị phỏng nặng - Ảnh: Nguyên Mi

Anh N. cho biết, hai vợ chồng cùng bạn bè đi ăn lẩu tại một quán ăn ở Q.9. Khi người phục vụ đổ cồn vô bếp nấu lẩu (cồn lỏng) thì lửa phựt và táp thẳng vào người anh.

Ngọn lửa cũng làm vợ anh là chị N. phỏng nặng.

Hai vợ chồng ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sáng nay 13.3, bác sĩ Trần Đoàn Đạo - Trưởng khoa phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, anh N. bị phỏng lửa cồn 14%, độ 2 trên toàn mặt, cổ, thân và hai tay. Còn chị N. bị phỏng lửa cồn 8%, độ 2, ở mặt, thân và hai tay.

Hiện nay, sức khỏe cả hai vợ chồng anh N. đã ổn định.

Nguyên Mi

>> Hà Nội: Một nữ sinh viên bị sách đè chết
>> “Khủng bố tinh thần” kiểu mới
>> Tác hại của dầu ăn chiên nhiều lần
>> Bị tạt a xít giữa đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.