Cứu sống người phụ nữ bị 'phi công trẻ' đâm thủng gan

19/06/2020 14:12 GMT+7

Bị nói lời chia tay, 'phi công trẻ' Phạm Văn Thừa dùng dao đâm thủng gan người tình lớn hơn mình 18 tuổi.

Ngày 19.6, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) cho biết bệnh viện này vừa cứu sống một phụ nữ bị đâm thủng gan, mất nhiều máu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Duy Điền, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức), khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16.6, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân P.T.N (49 tuổi, quê Vĩnh Long; tạm trú P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì bị choáng, mạch chậm. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị dao đâm thấu bụng vùng hạ sườn cùng với 4 vết thương quanh rốn làm xuyên gan, thủng đại tràng… Nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ dẫn đến tử vong do mất trên 3 lít máu.
Sau 2 giờ phẫu thuật để khâu gan, khâu cầm máu đầu tuỵ, khâu đại tràng, hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định.
Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 16.6, chị N. bị Phạm Văn Thừa (31 tuổi, quê Hậu Giang; tạm trú Q.Thủ Đức) đến nhà trọ dùng dao gây thương tích. Khi chị N. bỏ chạy ra khỏi nhà kêu cứu thì bị Thừa cầm hung khí đuổi theo truy sát.
Thời điểm này, Tổ tuần tra Công an P. Trường Thọ đi tuần tra phát hiện vụ việc nên cùng người dân khống chế Thừa. Lúc này, Thừa dùng hung khí đâm vào người để tự tử nhưng tổ công tác kịp thời khống chế.
Tại cơ quan công an, Thừa khai nhận dù nhỏ hơn chị N. 18 tuổi nhưng giữa 2 người đang có mối quan hệ tình cảm. Gần đây giữa Thừa và chị N. nảy sinh mâu thuẫn và bị người tình đòi chia tay. Sáng 16.6, Thừa ra chợ mua dao rồi tìm đến phòng trọ chị N. gây thương tích cho người tình.
Hiện vụ việc đang được Công an Q.Thủ Đức điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.