‘Sự sống’ - Khi thiên nhiên song hành cùng nghệ thuật

16/04/2023 20:16 GMT+7

Lần đầu tiên, một không gian biển - làng chài hiển thị sống động trong lòng khách sạn 5 sao tại TP.HCM (Norfolk Mansion, 21-29 Lý Tự Trọng, Q.1) qua triển lãm Sự sống (mở cửa tự do vào lúc 10 giờ - 12 giờ và 17 giờ - 20 giờ mỗi ngày từ ngày 16-30.4.2023).

Triển lãm trưng bày 18 bức tranh mang đậm thông điệp về Sự sống: khung cảnh thiên nhiên, sinh hoạt và mỹ tục, sự tuần hoàn của vũ trụ… dưới nét vẽ tài tình của các danh họa: Nguyễn Gia Trí, Lê Phổ, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm…

Bằng sự kết hợp hài hòa các loại hình nghệ thuật: sắp đặt, trình diễn (múa đương đại trên nền nhạc piano biểu diễn live), hội họa, ánh sáng... cùng các "trực quan sinh động": cát, sỏi, lưới chài, thuyền thúng..., không gian triển lãm có thể được coi là một "bức tranh thu nhỏ" khung cảnh bờ biển Côn Đảo - điểm đến đầu tiên của chuỗi sự kiện cùng tên, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5 tới.

‘Sự sống’ - Khi thiên nhiên song hành cùng nghệ thuật - Ảnh 1.

Không gian triển lãm Sự sống

N.L

Đây được cho là khúc dạo đầu, nhằm hướng sự quan tâm của công chúng tới chuỗi sự kiện chính của Sự sống dự kiến diễn ra tại Six Senses Côn Đảo vào đầu tháng 5 tới, với nhiều hoạt động: hội thảo về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên biển Việt Nam nói chung và Côn Đảo nói riêng, lặn biển, trekking…

Trong đó, tâm điểm sẽ là chương trình nghệ thuật đặc sắc do đạo diễn Tuấn Lê (từng là Tổng đạo diễn của nhiều show diễn độc đáo tôn vinh văn hóa Việt, gây tiếng vang trong nước và quốc tế như Làng tôi, À ố show...) cùng nhà sản xuất Tùng John thực hiện, diễn ra tại một sân khấu vô cùng đặc biệt: khung cảnh thiên nhiên nên thơ của trăng nước Côn Đảo vào đúng đêm rằm.

Theo đó, cánh sóng, thủy triều... sẽ "vận hành" sân khấu đặc biệt này, khán phòng là... những chiếc thuyền thúng bập bềnh trên mặt biển và bờ cát, tạo ra một trải nghiệm nguyên bản, khác biệt và duy nhất cho người thưởng lãm.

Dưới chủ đề Bản giao hưởng từ thiên nhiên, chương trình dự kiến diễn ra trong suốt 4 giờ, quy tụ khoảng 40 nghệ sĩ tài năng ở trong và ngoài nước, thuộc nhiều loại hình nghệ thuật: múa đương đại, nhạc cổ điển... để cùng nhau bày tỏ sự tôn kính trước thiên nhiên, cũng là nơi thiên nhiên nghiêng đầu trước nghệ thuật.

"Sự sống là điểm giao kết nối giữa con người với thiên nhiên, được tổ chức tại các địa danh đẹp của Việt Nam (sau Côn Đảo sẽ là Đà Lạt và Ninh Thuận) để tôn vinh các giá trị của di sản thiên nhiên và văn hóa. Trên nền di sản sẵn có của thiên nhiên, cộng hưởng cùng những khoảnh khắc thăng hoa của nghệ thuật, chúng ta cùng nhau chia sẻ các giá trị sống văn minh, giàu nhân bản, nơi mà ở đó con người biết ứng xử hài hòa trước thiên nhiên, cũng như biết sống một cuộc đời đáng sống", đạo diễn Tuấn Lê chia sẻ.

Sự sống được khởi xướng bởi PDA & Partners với sự đồng hành và bảo trợ từ Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cùng nhiều đơn vị khác, là một dự án dài hơi lên tới 10 năm với mong muốn góp phần gìn giữ các kỳ quan thiên nhiên thông qua nhiều hình thức: biểu diễn nghệ thuật đương đại, các hoạt động thực tế, tọa đàm chuyên đề… Cùng nhiều dự án cộng đồng khác cũng do PDA thực hiện như: dự án Ugether dành cho trẻ em và người già, dự án EM-Ventures dành cho phụ nữ.

Sự sống được cho là câu chuyện dành cho những ai biết tôn trọng Mẹ thiên nhiên cũng như các giá trị sống tích cực, giàu nhân bản nói chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.