Sự nghiệp hay là đam mê?

11/05/2017 09:00 GMT+7

Sau 12 năm kể từ ngày thành lập công ty, có đến 17 năm ngụp lặn trong lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin, tôi cũng bâng khuâng tự hỏi con đường mình đang theo đuổi là sự nghiệp hay là đam mê?

Từ một nhân viên bán hàng không chuyên bước vào lĩnh vực mà mọi người thường nghĩ đến là của các đấng mày râu, chị Hà Thị Cẩm Vân - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiên An Phú - chuyên cung cấp các giải pháp hạ tầng mạng Công nghệ thông tin, Giải pháp lưu trữ, Camera giám sát, hệ thống Video conferencing… cho các hệ thống bệnh viện nhiều tỉnh thành, và các Sở ban ngành...

Nhờ am hiểu các dòng sản phẩm, những năm qua, Thiên An Phú tư vấn, thiết kế và chuyển giao cho khách hàng những hệ thống quản lý mạng hoạt động hiệu quả và ổn định với chi phí hợp lý. “Không thể cung cấp cho khách hàng một hệ thống hoạt động chỉ 1-2 năm rồi lại bảo phải thay đổi, chí ít cũng phải được 4-5 năm”, chị chia sẻ. Công ty của chị nhận được nhiều hợp đồng trị giá hàng tỉ đồng, liên tiếp được chọn là nhà cung cấp giải pháp và thiết bị CNTT ở khắp các tỉnh từ miền Trung, Tây nguyên đến các tỉnh ĐBSCL...

Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt, chị xác định “điều sống còn là phải đảm bảo uy tín và đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Không chỉ nhắm mắt tuân theo yêu cầu của khách hàng, mình phải là người đánh giá, phân tích được điểm mạnh, điểm yếu, đề xuất những giải pháp tối ưu hóa của công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách”.

Dù chúng ta ở bất cứ lĩnh vực nào, bằng đam mê và tình yêu, mọi người cũng sẽ thành công trong lĩnh vực mình đang công tác bằng việc “cho và nhận”. Sau 12 năm kể từ ngày thành lập, chị đã đưa Thiên An Phú đoạt nhiều giải thưởng và bằng khen danh giá, 3 năm đoạt giải Doanh nghiệp tiêu biểu và Doanh nhân tiêu biểu của TP.HCM trao tặng đồng thời trở thành nhà cung cấp giải pháp có uy tín cho nhiều khách hàng lớn khó tính như công an, biên phòng, bệnh viện, dầu khí, trường học, hải quan, điện lực, thép Việt Nam…

Niềm vui của chị, là được nhìn thấy sự thành công của nhân viên và những người bạn, người em. Chị sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn giúp đỡ những người khó khăn và luôn là đầu tàu trong những chuyến đi thiện nguyện trên mọi miền đất nước. “Được giúp đỡ người khác, thấy mình vui và nhẹ nhàng hơn”, chị chia sẻ. Hiện chị đang tham gia Chi hội từ thiện Trái tim vàng (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM) trong vai trò Phó chủ tịch chi hội. Hằng tháng, chi hội của chị có ít nhất một chương trình từ thiện, khi thì xây cầu, xây nhà; lúc lại tổ chức khám bệnh phát thuốc tặng quà cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa, tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo hiếu học, quyên góp tiền giúp đỡ cho các bé bị bệnh tim, người già neo đơn… Vừa kể, chị vừa cho tôi xem hình ảnh những chương trình từ thiện. Chị nói: “Thương lắm! Mấy cháu nhỏ xíu, chỉ vài tháng tuổi mà phải mổ tim đến mấy lần. Sau mỗi lần thấy cháu khỏe lên, nhoẻn miệng cười là lòng mình tràn ngập niềm vui và có động lực để tiếp tục công việc thiện nguyện”.

Với chị, Thiên An Phú là ngôi nhà lớn của các thành viên. Chị luôn nỗ lực xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp nhưng chan hòa tình yêu thương, mang lại sự bình an, thịnh vượng, giúp nhân viên an cư, lạc nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.