“Những bức ảnh thật đáng sợ. Tôi có cảm giác như đang nhìn ai đó bị cưỡng hiếp. Phần lớn thời gian tôi không thể đối phó được”, cô phát biểu với tạp chí Elle (Anh) số ra mới nhất. Điều oái oăm là Stewart từng vào vai một nạn nhân bị cưỡng hiếp trong phim Speak hồi năm 2004 và là phát ngôn viên của tổ chức Mạng lưới quốc gia chống cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục và loạn luân (RAINN). Tổ chức này cho rằng phát biểu của Stewart là không phù hợp do hiếp dâm là tội ác đầy bạo lực chứ không phải là sự xâm phạm đơn thuần. “Tôi thật sự đã phạm sai lầm quá lớn. Tôi thật sự xin lỗi về cách chọn từ của mình”, cô phát biểu trên tạp chí People cuối tuần qua.
Khang Huy
Bình luận (0)