Sống lại những bài không tên cùng Lệ Quyên

29/08/2015 12:25 GMT+7

(TNO) Những bài ca không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An làm "điên đảo" người yêu nhạc một thời, một lần nữa được làm sống lại, mới và đầy lôi cuốn qua liveshow Vũ Thành An - Lệ Quyên với chủ đề Tình khúc không tên.

(TNO) Những bài ca không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An làm "điên đảo" người yêu nhạc một thời, một lần nữa được làm sống lại, mới và đầy lôi cuốn qua  liveshow Vũ Thành An -  Lệ Quyên với chủ đề Tình khúc không tên. 

Lệ Quyên - ca sĩ thế hệ sau này có giọng ca đặc biệt được nhạc sĩ Vũ Thành An ủng hộ khi thể hiện chuỗi Bài không tên
Tối 28.8, tại nhà hát Hòa Bình (quận 10, TP.HCM), khán giả yêu mến những ca khúc của Vũ Thành An đã được sống lại với những tình khúc một thời say đắm, những ca từ mà thỉnh thoảng vẫn bắt gặp đâu đó hằng ngày được nghêu ngao bởi một người rất đỗi bình thường.
Ngay phần đầu, Lệ Quyên cùng với thế giới của nhạc sĩ Vũ Thành An đã được mở ra với yếu tố nhạc kịch đậm nét. Kể một câu chuyện dài của hình ảnh người con gái trong âm nhạc qua các tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An, từ lúc còn ngây thơ đến khi bước vào đời, trải qua biết bao gian truân, đau khổ trong tình yêu, cuộc sống nhưng vẫn luôn nhớ về hình ảnh đẹp đẽ, thuần khiết thuở ban đầu.
Lệ Quyên không phải là người mở màn như các liveshow khác mà chính là tiếng hát trầm ấm của Hồ Trung Dũng với Bài không tên 28
Lệ Quyên xuất hiện với hình ảnh mơ hồ. Nữ ca sĩ ngồi trên chiếc lá đong đưa hát Bài không tên số 6
Cứ như thế âm nhạc dàn trải và bao trùm không gian với những Bài không tên số 9, 37, 7, 15
Khách mời, nhóm Ayor với bài hát Đêm say Trong tay nhau
Lệ Quyên cùng Hồ Trung Dũng nồng nàn với ca khúc Một lần nào cho tôi gặp lại em
Nhẹ nhàng hơn một chút đó chính là tinh thần trong phần 2 của Tình khúc không tên. Màu sắc âm nhạc chủ đạo thiên về lối hát tối giản, phô diễn giọng hát và quan trọng là cái tình của người nghệ sĩ. Chọn lọc những ca khúc để đặt vào từng phần cũng có chủ đích của đạo diễn nghệ thuật và âm nhạc để làm sao khán giả nghe không thấy chán.
Nhóm 5 dòng kẻ mở màn phần 2 với Bài không tên số 50
và tiếp tục song ca cùng Lệ Quyên bài Lời tình buồn
Lệ Quyên song ca với Quang Dũng tác phẩm Anh đến thăm em đêm 30 đầy ngọt ngào, gợi nhớ nhiều cảm xúc tình yêu một thời quá vãng
Sau đó, Quang Dũng hát Tình khúc thứ nhất như quay về điểm khởi nguồn, kể một câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết trong âm nhạc và tình yêu
Không gian của phần 3 được mở ra mờ ảo, siêu thực và đưa người nghe vào thế giới của nhạc Vũ Thành An như chính những ý tưởng ảo diệu mà ông gọi tên ca khúc của mình.
Những Bài không tên nổi tiếng nhất như Bài không tên số 1, 2, 3, 4, 5 được Lệ Quyên lần lượt cất giọng hát. Câu chuyện có tính chất tự sự nhiều hơn, khi chính tác giả chia sẻ những tâm sự của mình trên nền giọng hát của Lệ Quyên. Như một cuộc đối thoại thú vị giữa hình ảnh người con gái trong âm nhạc của ông và nỗi lòng người nhạc sĩ
Lệ Quyên song ca cùng Tuấn Ngọc Bài không tên cuối cùng. Liveshow càng về cuối như càng muốn gửi đến người xem thông điệp về tình yêu, dù có mộng ảo, siêu thực thì tình yêu vẫn hiện hữu, và những con người đến với nhau hãy là sự chân thành, và phần song ca tiếp theo giữa Tuấn Ngọc - Lệ Quyên với nhạc phẩm Đời đá vàng đã làm vỡ òa cảm xúc của những ai có mặt tại nhà hát
Tuấn Ngọc tặng riêng cho khán giả Bài không tên số 8, ca khúc nổi tiếng đã gắn liền với tên tuổi của mình
Và như một lời chia tay với khán giả, Lệ Quyên đã cất giọng hát ca khúc Ngày mai rồi mình cũng già. Đây là tiết mục đặc biệt khi tất cả ca sĩ đồng ca cùng nhạc sĩ Vũ Thành An. Đêm diễn đã khép lại trọn vẹn với những tràng vỗ tay không ngớt trong khán phòng không còn một chỗ trống - Ảnh: Độc Lập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.