Sống lại giữa đám tang của mình

15/05/2012 10:41 GMT+7

Những giọt nước mắt tiếc thương của người đưa tiễn một chàng trai 28 tuổi về cõi vĩnh hằng bỗng dưng chuyển thành những lời chúc tục vui mừng khi người chết bỗng dưng sống lại và chui ra khỏi quan tài!

Những giọt nước mắt tiếc thương của người đưa tiễn một chàng trai 28 tuổi về cõi vĩnh hằng bỗng dưng chuyển thành những lời chúc tục vui mừng khi người chết bỗng dưng sống lại và chui ra khỏi quan tài!

Những người tới đưa tiễn Hamdi Hafez al-Nubi sau đó lại biến thành người đến dự tiệc vui.

 Sống lại giữa đám tang của mình
Những người tới đưa tiễn Hamdi Hafez al-Nubi sau đó lại biến thành người đến dự tiệc vui

Hamdi Hafez al-Nubi, một bồi bàn 28 tuổi tại Naga al-Simmanm (Hy Lạp), chết trong khi làm việc vì đau tim.
 
Các thành viên trong gia đình đã chuẩn bị chôn cất Hamdi vào đêm 11-5 và tắm rửa cho anh theo đúng nghi lễ của người Hồi giáo.

Thi thể của Hamdi chuẩn bị được chôn khi một bác sĩ được cử tới để ký vào giấy chứng tử. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là vị bác sĩ này bỗng dưng phát hiện ra anh vẫn còn “ấm”.
 
Sau khi phát hiện Hamdi vẫn còn ấm, bác sĩ tiếp tục kiểm tra và còn nhận ra cả hơi thở của “người sắp được chôn cất”. Nữ bác sĩ lập tức lay Hamdi dậy trước sự ngỡ ngàng của người mẹ đang vô cùng đau khổ vì tưởng rằng đã mất con.

Người đến dự đám tang bỗng dưng biến thành những người tới dự tiệc mừng “sống lại” của Hamdi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện “người chết” sống lại trong đám tang của mình. Mới tháng trước, một phụ nữ 95 tuổi ở Trung Quốc đã trèo ra khỏi quan tài của mình sau 6 ngày “yên giấc”!

Sau một đợt ốm kéo dài, bà Li Xiufeng ở Beiliu, thuộc tỉnh Guangxi được hàng xóm khẳng định là đã chết khi không thấy hơi thở nữa. Người ta cho thi thể của bà vào quan tài đặt trong nhà để con cháu và họ hàng đến chia buồn. Tuy nhiên, ngay ngày trước khi tổ chức đám tang, bà cụ tỉnh dậy và vào bếp nấu cơm!

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.