Sống 'du mục' kiểu Đức

29/08/2015 09:37 GMT+7

(TNO) Mệt mỏi với việc trả tiền thuê nhà, nữ sinh viên Đức Leonie Müller quyết định sống trên... xe lửa.

(TNO) Mệt mỏi với việc trả tiền thuê nhà, nữ sinh viên Đức Leonie Müller quyết định sống trên... xe lửa.


Leonie Müller và cuộc sống trên xe lửa - Ảnh chụp màn hình trang tin Oddity Central
Theo trang tin Oddity Central, cô gái 23 tuổi cho biết sự việc bắt đầu từ sau một cuộc cãi nhau kịch liệt với chủ nhà.
“Tôi lập tức quyết định không muốn sống ở đó nữa, và rồi tôi nhận ra mình không muốn sống ở bất cứ nơi đâu”, Müller nói.
Müller mua một tấm vé đặc biệt cho phép cô lên bất kỳ xe lửa nào ở Đức mà không phải trả thêm tiền.
Hiện cô ăn uống, tắm giặt, ngủ nghỉ và làm bài tập về nhà trong khi di chuyển với tốc độ hàng trăm km/giờ. Thỉnh thoảng, cô gọi pizza được giao đến tận đường ray ở các trạm dừng.
Không chỉ tiết kiệm được tiền thuê nhà, Müller còn vận dụng một lối sống tối thiểu, gọn nhẹ. Toàn bộ hành trang của cô được gói gọn trong một chiếc ba lô, bao gồm quần áo, máy tính bảng, tài liệu học tập và một túi vệ sinh.
Cô gái trẻ tỏ ra thích thú với cuộc sống “du mục” mà cô đã chọn.
“Tôi thực sự thấy thoải mái như ở nhà khi ở trên xe lửa, và có thể đi thăm nhiều bạn bè tại nhiều thành phố”, cô gái nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.