Sống 'ảo', trả giá thật

Huy Đạt
Huy Đạt
15/03/2022 05:20 GMT+7

Đã có những bạn trẻ cược mạng sống ở nơi vách núi cheo leo để chụp một bức ảnh “tự sướng” , sau đó khoe chiến tích và đáp trả lời thách thức của bạn bè ở thế giới ảo.

“Nghiện” khoe chiến tích, thích thể hiện qua những bức ảnh, đoạn clip trên mạng xã hội tưởng chừng như vô hại, tuy nhiên hành động này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Mới đây nhất, đêm 12.3, tại TP.Đà Nẵng, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nỗ lực nhiều giờ liền mới đưa được một thiếu niên 15 tuổi rơi xuống vực sâu do mải mê selfie với bạn bè ở bán đảo Sơn Trà. Sau tai nạn, thiếu niên này bị gãy xương đùi phải, nằm bất động cho đến khi nhóm bạn cầu cứu lực lượng chức năng.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Đà Nẵng giải cứu nam thiếu niên rơi xuống vực sâu ở núi Sơn Trà vào đêm 12.3

HUY ĐẠT

Hồi năm 2016 một nam thanh niên đã “đùa cợt với tử thần” khi tay không trèo lên tháp cao 90 m của cầu Thuận Phước (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) chỉ để... uống lon bia và chụp ảnh đăng Facebook. Thanh niên này ngay sau đó đã bị cơ quan chức năng xử phạt mạnh tay.

Gần đây, thêm một thanh niên rơi từ mái nhà xuống đất dẫn đến tử vong, sau khi lên mái nhà để quay video thì không may mái nhà bị thủng. Nạn nhân được xác định là một người dùng TikTok khá nổi tiếng với hơn 140.000 người theo dõi trên trang mạng xã hội.

Những mạng xã hội như: Facebook, Instagram, TikTok... đang ngày càng chiếm khá lớn thời gian theo dõi của người dùng, đặc biệt là giới trẻ. Cũng từ đó, nhiều người tìm đủ mọi cách để thể hiện bản thân thông qua những hình ảnh, video... được cho là độc, hoặc bắt chước các trào lưu đang “trend” (xu hướng được quan tâm)... để thể hiện cá tính hoặc kiếm tiền, bất chấp mạng sống.

Sống ảo dẫn đến tử vong - lý do rất lãng xẹt. Hãy tăng cường giao tiếp trực tiếp với người thân, gia đình, bạn bè khi còn có điều kiện, thay vì cứ lao đi tìm kiếm những giá trị ảo nhưng hậu quả lại rất thật, rất đau đớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.