Sôi nổi Cúp bóng đá 7 người toàn quốc: 3 trận tứ kết phải đá phạt đền

31/12/2021 09:43 GMT+7

3 trong 4 trận tứ kết của Cúp bóng đá 7 người toàn quốc lần đầu tiên (VSC-S1) tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa) đã phải phân định trên chấm luân lưu, cho thấy sự cân bằng, hào hứng và giàu cảm xúc của các đội bóng đến sân chơi lần này.

Tiếc nhất trong các đội có lẽ là cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn (Thể Công), HLV đội Bất động sản Nam Dương. Đây đúng là đội bóng cầm vàng để vàng rơi ở tứ kết. Dẫn trước đối thủ khi ghi bàn mở tỉ số và tràn trề hy vọng đi tiếp, nhưng chỉ vì một thoáng thiếu tập trung, đội bóng đến từ phía Nam đã bị đại diện miền Bắc là FC Du Lịch hớt tay trên. Bàn gỡ hòa 1-1 cùng tâm lý vững vàng trong loạt đá luân lưu đã giúp đội bóng từng đứng đầu giải HPL thắng 5/3 chung cuộc để điền tên vào bán kết. HLV Nguyễn Hồng Sơn tiếc nuối nhìn nhận: “Bóng đá là vậy, có người thắng, kẻ thua. Chúng tôi không may mắn để tiếp tục góp mặt, nhưng tôi tự hào vì tinh thần chiến đấu của các cầu thủ và đây cũng là một trải nghiệm quý giá để đội bóng củng cố lại cho tốt hơn, hoàn thiện kỹ năng và yếu tố chuyên môn của mình để mùa sau sẽ quyết có thành tích cao hơn”.

HLV Nguyễn Hồng Sơn động viên các học trò

BTC

HLV Nguyễn Hồng Sơn tận tình chỉ đạo trên sân

BTC

Đối thủ của Du lịch FC ở bán kết Cúp bóng đá 7 người toàn quốc Hyundai Cúp vào chiều mai 1.1 sẽ là một cái tên nặng ký: Zetbit Sài Gòn. Đây là đội bóng vừa tham dự giải futsal vô địch quốc gia và xếp thứ ba chung cuộc. Cũng tương tự như Du Lịch FC, đội bóng đại diện TP.HCM cũng vượt qua đối thủ Hiếu Hoa Quahaco bằng đá luân lưu khi đôi bên hoà nhau 0-0. Chủ tịch đội Zetbit Sài Gòn Phan Trần Tuấn Anh đã có một dự báo đúng trước đó: ” Futsal mà gặp Futsal rất khó có bàn thắng”. Đúng là 2 đội quá hiểu nhau vì Hiếu Hoa Quahaco cũng vừa tham dự giải futsal toàn quốc nên thế trận giằng co. Tuy Zetbit Sài Gòn có những thời điểm lấn lướt hơn, nhưng đối thủ lại đá quá chặt chẽ nên không sao có những cơ hội thực sự gây khó. Hòa 0-0 đá luân lưu hai đội đều sút rất tốt và phải đến lượt thứ 8, Zetbit Sài Gòn mới thắng chung cuộc 8-7 để vào bán kết.

Niềm vui của đội FC Du Lịch

BTC

Một trận khác cũng phải giải quyết bằng đá penalty là Hiệp Hòa group thắng Mobil 5-3 khi 2 đội cũng hòa 0-0. Tính chất của những trận knock-out hoàn toàn khác ở vòng bảng khi các đội tỏ ra thận trọng, nhập cuộc chậm mà chắc, tiếp cận trận đấu một cách thăm dò đối thủ, không quá mạo hiểm cũng như muốn giữ an toàn trước hết rồi mới chờ sơ hở của đối phương để khai thác cơ hội. Quan điểm có kết quả hòa sẽ có trận thắng đã khiến cho trận đấu giằng co từ đầu đến cuối và chỉ bùng nổ khi bước vào loạt đá luân lưu.

Pha tranh chấp quyết liệt ở trận Thành Thành FC và Anh Pháp

Bá Duy

Chủ nhà Thành Thành bất ngờ dừng bước trước Anh Pháp

Bá Duy

Ở trận bán kết Hiệp Hòa sẽ gặp đội bóng đến từ xứ Nghệ FC Anh Pháp, đội đã loại chủ nhà Thành Thành FC 1-0. Đội của bầu Thảo dẫn đầu ở vòng bảng và cũng tỏ ra ưu thế khi đá trận tứ kết bằng lối chơi kiểm soát bóng tốt, nhưng lại vụng về và nôn nóng trong những tình huống xử lý cuối cùng nên bị phản công không kịp bịt các khoảng trống khi tổ chức phòng ngự. Anh Pháp FC chỉ cần một tình huống ngon ăn cũng đã ghi bàn duy nhất chấm dứt cuộc phiêu lưu của đội chủ nhà.

Văn Hiếu (áo vàng) không thể giúp Hiếu Hoa vào bán kết

BTC

Có thể nói Cúp bóng đá 7 người toàn quốc 2021 do Vietfootball phối hợp với CLB Phù Đổng tổ chức đã mang lại sự sôi động trong những ngày cuối năm tại sân trường Đại học Nha Trang và cùng với giải đấu trước đó như Giải U.21 Thanh Niên vô địch quốc gia góp phần hâm nóng bầu không khí bóng đá trong nước để bước vào năm mới 2022 với nhiều hy vọng và chờ đợi hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.