Sốc với trào lưu chụp hình 'tự sướng' cùng… xác chết

18/08/2015 10:02 GMT+7

(TNO) Chụp hình 'tự sướng' (selfie) đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Mới đây nhất, cộng đồng mạng tại Nga còn 'góp thêm một giọt nước vào ly' khi tạo ra một cơn sốt với trào lưu chụp hình 'tự sướng' cùng… xác chết.

(TNO) Chụp hình 'tự sướng' (selfie) đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Mới đây nhất, cộng đồng mạng tại Nga còn 'góp thêm một giọt nước vào ly' khi tạo ra một cơn sốt với trào lưu chụp hình 'tự sướng' cùng… xác chết.

Trào lưu chụp hình "tự sướng" với… xác chết tại Nga - Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Cảnh sát Nga đang vào cuộc điều tra những người đứng sau trào lưu chụp hình "tự sướng" với xác chết trên mạng của thanh thiếu niên nước này, theo The Mirror ngày 17.8.
Người tham gia được treo giải cho tấm hình “đẹp” nhất với xác chết. Trước đó, một tấm hình 'tự sướng' với thi thể của bé gái 13 tuổi bị tai nạn giao thông đã nhận được 5.000 rúp (khoảng 76 USD).
Trào lưu trên xuất phát từ một trang mạng xã hội Nga. Theo đó, ban quản trị phải trả từ 10 rúp đến 50 rúp cho tấm hình selfie đẹp nhất. Họ nói người chụp hình nên mỉm cười để tiễn đưa người chết về một nơi tốt hơn.
Trên trang web này, hiện có rất nhiều bức ảnh chụp "tự sướng" với xác chết trong các nhà tang lễ. Người đứng đầu trang web, Alfred Polyakov, tự nhận là một giáo sư đại học (28 tuổi), đến từ Donetsk, cho biết đã tạo ra nhóm này được một tháng nay.
“Chúng tôi tạo ra nhóm này để thay đổi thái độ của con người trước cái chết. Theo tôi, chết là sự bắt đầu của một cuộc sống mới”.
Nhà chức trách Nga cũng đang vào cuộc điều tra xem “liệu có cá nhân, tổ chức nào đứng sau vụ việc này” hay không?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.