Sở Y tế Hà Nội làm việc với 'người con bị trao nhầm 42 năm trước'

01/03/2024 18:55 GMT+7

Phó chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho hay, đơn vị sẽ đồng hành, nỗ lực và cố gắng hỗ trợ về những nội dung trong đơn của bà Tạ Thị Thu Trang, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Liên quan đến vụ "người con bị trao nhầm 42 năm trước" ở Hà Nội mong muốn được thử ADN để nhận lại người thân, ngày 1.3, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã mời bà Tạ Thị Thu Trang (50 tuổi, trú Q.Ba Đình) đến làm việc sau đơn kiến nghị của bà về nội dung "hỗ trợ xét nghiệm ADN, tìm bố mẹ đẻ".

Sở Y tế Hà Nội làm việc với 'người con bị trao nhầm 42 năm trước'- Ảnh 1.

Bà Tạ Thị Thu Trang có mặt tại Sở Y tế Hà Nội chiều nay

ĐÌNH HUY

Trong biên bản làm việc, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết đơn vị sẽ làm việc với Trung tâm Y tế Q.Ba Đình (đơn vị quản lý nhà hộ sinh ngõ Hàng Bún) rà soát, xác minh thông tin.

Theo quy định, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội không có chức năng yêu cầu công dân đi xét nghiệm ADN. Đơn vị này đề nghị bà Trang gửi đơn đến các cơ quan chức năng khác có đủ thẩm quyền để được giải đáp các thắc mắc.

"Chúng tôi sẽ đồng hành, nỗ lực và cố gắng hỗ trợ chị Trang, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu", ông Hiếu cho hay.

Sau buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội, bà Trang cho biết, mọi chuyện đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của bản thân. Bà Trang rất đau lòng khi 50 tuổi vẫn chưa biết đấng sinh thành là ai.

"Nhiều lúc tôi đã muốn từ bỏ, không cần biết thêm nữa, nhưng đau đáu nguồn gốc của mình nên cần làm rõ những uẩn khúc nhưng gia đình bên kia nhất quyết không muốn làm xét nghiệm ADN", bà Trang nói.

Sở Y tế Hà Nội làm việc với 'người con bị trao nhầm 42 năm trước'- Ảnh 2.

Bà Tạ Thị Thu Trang nhiều lần bật khóc khi nói về nỗi khổ của mình

ĐÌNH HUY

Trước đó, ngày 21.2, bà Tạ Thị Thu Trang đã làm đơn kiến nghị tới Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, trình bày về trường hợp của bản thân, khẩn thiết mong được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội và nêu rõ: "Tôi không yêu cầu bồi thường hay khiếu nại gì, chỉ mong được giúp đỡ để tìm được người thân".

Trong đơn, bà Trang viết: "Trong quá trình 7 năm qua, tôi và bà Nguyễn Thị Mai Hạnh nhiều lần đặt vấn đề thử ADN để xác minh chính xác tôi có phải con gái ruột của ông H., bà D. không nhưng chị L. A. và gia đình ông H., bà D. không hợp tác, không hỗ trợ. Nay tôi làm đơn này kính mong Thanh tra Sở Y tế Hà Nội giúp đỡ, để tôi được xét nghiệm ADN, tìm ra bố mẹ đẻ của tôi.

Trong trường hợp bà D., ông H. không phải là bố mẹ của tôi, tôi cũng rất mong Thanh tra Sở Y tế Hà Nội giúp đỡ tôi trong quá trình tìm kiếm những công dân sinh ra ngày 10.10.1974 ở nhà hộ sinh ngõ Hàng Bún, giúp đỡ cho tôi được phép thử ADN cùng các phụ huynh của các công dân này, cho tôi có thể tìm được bố mẹ đẻ của mình...".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.