Số phận của những binh sĩ Ukraine bị bỏ lại ở Avdiivka ra sao?

Văn Khoa
Văn Khoa
20/02/2024 19:56 GMT+7

Một binh sĩ Ukraine được cho là đã nhận được lệnh để lại người bị thương và đốt cháy mọi thứ khi lực lượng Ukraine rút khỏi thành phố Avdiivka, theo CNN.

Khi binh sĩ Ukraine rời bỏ thành phố Avdiivka ở miền đông vào ngày 17.2, dẫn đến lợi thế quan trọng nhất của Nga trong nhiều tháng, hành động đó diễn ra một cách nhanh chóng và tàn nhẫn, theo CNN ngày 19.2.

Khi đó, một binh sĩ Ukraine được cho là đã nhận được lệnh: "Để lại người [bị thương] và đốt cháy mọi thứ".

Số phận của những binh sĩ Ukraine bị bỏ lại ở Avdiivka ra sao?- Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine bước ra khỏi một chiếc xe quân sự tại một địa điểm được cho là thành phố Avdiivka, trong bức ảnh từ một video được xuất bản ngày 17.2

Reuters

Vài giờ sau khi quân đội Nga giương cờ ở Avdiivka, có thông tin đã xuất hiện về một số binh sĩ bị thương không thể trốn thoát, và sau đó bị giết khi binh sĩ Nga tiến đến vị trí của họ, theo CNN.

Những quân nhân Ukraine ở Avdiivka thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 110, chiếm giữ một vị trí được gọi là Zenit. Khi lực lượng Nga tiến vào Avdiivka trong tuần trước, Zenit đã bị tấn công dữ dội.

Điểm xung đột: Pháo binh Ukraine bị vắt kiệt; Nga bắt cả ngàn tù binh ở Avdiivka?

Theo một trong những người lính ở Zenit, Viktor Biliak, những người lính đóng quân ở đó đã cố gắng hết mình để thoát khỏi đống đổ nát của thành phố. Trong một bài trên mạng xã hội Instagram, Biliak đã mô tả con đường nguy hiểm phía trước. "Tầm nhìn bằng không. Chỉ còn là chuyện giữ mạng sống. Một km băng đồng. Một đám mèo mù được máy bay không người lái dẫn đường. Pháo binh đối phương. Con đường đến Avdiivka đầy xác người Ukraine", Biliak viết. 

Cuối cùng, một chỉ huy đã thông báo cho Biliak qua vô tuyến rằng những người bị thương sẽ không được sơ tán. Sáu người lính bị bỏ lại phía sau. Bliak cho hay rất đau lòng khi đọc những tin nhắn họ để lại. "Sự tuyệt vọng của họ, sự diệt vong của họ. Nó sẽ luôn ở lại với chúng tôi. Người dũng cảm nhất là những người đã chết", Biliak viết.

Những binh sĩ bị bỏ lại

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay quyết định rút quân khỏi Avdiivka được đưa ra nhằm "cứu mạng binh sĩ".

Trong số những người bị mắc kẹt và bao vây có một trung sĩ Ivan Zhytnyk (30 tuổi) đến từ tỉnh Dnipropetrovsk. Zhytnyk đã chiến đấu ở Avdiivka gần hai năm, bị thương nặng và không thể di chuyển.

Hôm 15.2, Zhytnyk đã có thể liên lạc với em gái Kateryna và các thành viên khác trong gia đình bằng một cuộc gọi điện qua video đầy cảm xúc mà sau đó đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ở Ukraine.

Kateryna hỏi anh trai: "Vậy thì sao, họ… không có ai đến à? Những người của anh cũng ở đó hay anh ở một mình?". Zhytnyk trả lời: "Mọi người bỏ đi, mọi người rút lui. Họ nói với bọn anh rằng một chiếc ô tô sẽ đón bọn anh. Anh bị gãy hai chân, mảnh đạn găm vào lưng. Anh không thể làm gì được…".

Zhytnyk nói có 6 binh sĩ ở vị trí Zenit, trong đó có 4 người giống như anh là không thể đi lại. Kateryna vừa đáp vừa khóc: "Em không biết phải… gọi cho ai... Ai sẽ đón anh?". Không có ai làm việc đó, theo CNN.

Số phận của những binh sĩ Ukraine bị bỏ lại ở Avdiivka ra sao?- Ảnh 2.

Một người lính Ukraine bị thương được giúp đỡ tại một địa điểm được cho là Avdiivka, trong ảnh từ video được xuất bản ngày 16.2

Reuters

Một số nhà báo Ukraine làm việc với trang Slidstvo.info sau đó đã nói chuyện với người thân của ba người Ukraine bị thương tại vị trí Zenit.

Kateryna nói với Slidstvo.info: "Họ đã đợi phương tiện (sơ tán) suốt một ngày rưỡi. Và khi họ nhận ra rằng không có ai đến đón mình, họ bắt đầu gọi điện cho mọi người. Khi Ivan gọi cho tôi, anh ấy vô cùng đau đớn, họ đã cho anh ấy tất cả những gì họ có, nhưng họ lại hết thuốc và thực phẩm".

Nga đã phá vỡ được thế bế tắc ở Ukraine?

Đến cuối ngày 15.2, một người họ hàng khác đã liên lạc với Zhytnyk qua liên kết video, theo Kateryna. "Anh trai tôi nói rằng giới chỉ huy đã nhất trí để người Nga đưa họ ra, vì người của chúng tôi sẽ không tiếp cận được họ", Kateryna cho hay. Khi họ nói chuyện, cô Kateryna cho hay đoạn video cho thấy binh sĩ Nga tiến vào vị trí của những binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt.

"Mẹ à, con là một chiến binh"

Đến ngày 16.2, một đoạn video được một blogger quân sự Nga đăng tải cho thấy thi thể của một số binh sĩ Ukraine. Đoạn video mang biểu tượng của Lữ đoàn Slav số 1 của quân đội Nga, đơn vị đã tiến vào khu vực Zenit ở phía nam Avdiivka hai ngày trước đó. Dòng chữ trên video cho thấy nó được quay vào ngày 16.2.

Kateryna nhận ra thi thể của anh trai cô nhờ quần áo và chai nước Zhytnyk cầm khi người Nga đưa họ khỏi vị trí Zenit. Còn Biliak, người lính đăng bài lên Instagram, đã nhận ra Andrii Dubnytskyi, một binh sĩ khác ở vị trí Zenit, vì anh ta có một hình xăm hình thánh giá trên cánh tay.

Vợ của Dubnytskyi là Liudmyla, cũng đã nhận ra chồng qua đoạn video vào đêm khuya. "Vào lúc 10 giờ 30 tối. Tôi tìm thấy đoạn video này và nhận ra anh ấy qua hình xăm", Liudmyla cho hay. "Anh ấy được gọi nhập ngũ vào ngày 8.3.2022 và kể từ đó anh ấy ở Avdiivka… Con gái tôi được 4 tháng tuổi thì anh ấy được huy động".

Số phận của những binh sĩ Ukraine bị bỏ lại ở Avdiivka ra sao?- Ảnh 3.

Một xe quân sự Nga chạy ngang qua những tòa nhà dân cư bị hư hại trong cuộc xung đột Nga-Ukraine tại thành phố Avdiivka, trong ảnh từ video được xuất bản ngày 20.2

Reuters

Mẹ của một người lính khác cũng có phát hiện kinh hoàng tương tự. Bà Inna, mẹ của binh sĩ Heorhii Pavlov, cho hay anh này là lính hợp đồng từ năm 2015 và đã phục vụ ở vị trí Zenit từ năm ngoái. "Họ đã chờ 3 ngày để mong có một chiếc ô tô (sơ tán) đến. Vào ngày 14.2, nó bị thương ở lưng… Tôi đã nhiều lần cầu xin nó, "con hãy đầu hàng, mẹ cần con sống", nó có một đứa con nhỏ mới 5 tuổi", bà Inna kể lại với Slidstvo.info.

"Nó nói: Mẹ à, con là một chiến binh", bà Inna kể tiếp. "Tôi muốn tin rằng họ còn sống. Điều duy nhất tôi muốn bây giờ là tìm thấy con trai mình", bà Inna chia sẻ hôm 16.2. Vài giờ sau, bà Inna nhận ra thi thể của con trai mình trong đoạn video nói trên.

Tổng thống Biden sẵn sàng gặp Chủ tịch Hạ viện để thúc đẩy viện trợ Ukraine

Kể từ đó, blogger quân sự nổi tiếng của Ukraine, Yurii Butusov, đã đăng tên của tất cả 6 binh sĩ bị bỏ lại ở vị trí Zenit. "Những người bị thương này không thể tự di chuyển và không có phương tiện sơ tán nào để đưa họ đi. Do Zenit bị bao vây hoàn toàn nên không có phương tiện nào có thể vượt qua để đến sơ tán", Butusov nói.

Không biết những người lính Ukraine trên đã chết như thế nào, nhưng Butusov cáo buộc rằng binh sĩ Nga đã "hành quyết những người bị thương không có vũ khí, bị bắt và không thể di chuyển".

Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho hay một cuộc điều tra đã được tiến hành về "vi phạm luật pháp và tục lệ chiến tranh, cùng với hành vi giết người có chủ ý" trong trường hợp các binh sĩ bị thương.

CNN cho hay đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga về những cáo buộc chống lại lực lượng nước này ở Avdiivka. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.