Sợ nạn nhân biết mặt, ra tay giết người

31/03/2015 20:36 GMT+7

(TNO) Ngày 31.3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Mai Phi Hùng (18 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) 14 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.

(TNO) Ngày 31.3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Mai Phi Hùng (18 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) 14 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội trước hội đồng xét xử
Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội trước hội đồng xét xử
Ngoài ra, bị cáo Võ Văn Chung (23 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) bị phạt 3 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 27.10.2014, do không có tiền tiêu xài nên Hùng đi vào bên trong khuôn viên hồ bơi tại khu phố 1, thị trấn Gò Dầu để trộm tài sản.
Hùng phát hiện quán cà phê T.P kế bên có một khe hở trên rào lưới B40 nên nảy sinh ý định leo vào quán để trộm.
Khoảng 1 giờ sáng 28.10, sau khi nhậu cùng nhóm bạn về, Hùng đi bộ lại hồ bơi rồi leo vào bên trong quán cà phê theo khe hở. Hùng cầm một con dao để tại rổ chén nhằm mục đích khi trộm tài sản có ai phát hiện thì chống trả tẩu thoát.
Hùng đi lên nhà trên của quán tìm tài sản để trộm thì nghe trên gác có tiếng động nên leo lên. Tại đây, nhân viên quán là D.T.L (20 tuổi, quê Cà Mau) đang nằm ngủ thì phát hiện có người nên hỏi “ai vậy?” thì Hùng nhào tới bịt miệng, yêu cầu đưa tiền. Do L. không có tiền nên Hùng đòi lấy điện thoại.
Do trên gác không có ai, Hùng nảy sinh ý định giao cấu với L. nhưng L nói đang “bệnh” nên Hùng không thực hiện. Hùng kề vào mặt L. hỏi: “Biết anh là ai không?” thì L. trả lời: “Biết, anh làm tóc tại tiệm ông P. đúng không?”. Lúc này, Hùng sợ L. báo công an nên cầm dao đâm 5 cái vào cổ, ngực, vai L. Thấy L. bất động, Hùng nghĩ đã chết nên lấy điện thoại, cầm dao theo đường cũ ra khỏi quán. Khoảng 5 giờ sáng, chủ quán phát hiện, đưa L. đi cấp cứu nên thoát chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.