Siu Black: Tôi nợ 20 tỉ đồng là tin đồn nhảm

19/03/2022 06:33 GMT+7

Siu Black thừa nhận bản thân từng chịu nhiều áp lực bởi biến cố cũng như tin đồn về số tiền nợ lên đến hàng chục tỉ đồng. Tuy nhiên, giờ đây, nữ ca sĩ bình thản hơn và chỉ muốn có một cuộc sống an nhàn, vui vẻ.

Siu Black chia sẻ cô cùng Phương Thanh đều thống nhất quên đi chuyện cũ và vui vẻ hợp tác ở Rock Việt

FBNV

Tôi đã quên chuyện với Phương Thanh

* Xin chào Siu Black, trở lại làng giải trí, chị cảm thấy như thế nào khi tên tuổi của mình vẫn được khán giả nhớ đến?

- Ca sĩ Siu Black: Tôi vừa vui mà vừa buồn. Tôi buồn là vì mình để khán giả chờ đợi lâu quá, còn vui là vì dù thời gian đã lâu rồi nhưng mọi người không quên và vẫn nhắc đến tên của mình. Đó thật sự là điều rất vui và hạnh phúc.

* Khi tham gia vào Rock Việt chị có gặp những áp lực gì từ fan của nhạc rock không?

- Tôi không áp lực gì cả. Lúc mình chọn đội thì tôi biết đội của mình sẽ đi tới đâu và hiểu được điều đó. Khi trở thành một huấn luyện viên, đương nhiên, tôi luôn muốn làm cho đội mình tốt hơn, hay hơn và giỏi hơn. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng mình sẽ đạt được điều gì vì thi thố không nói trước được điều gì cả. Ở đây, tôi chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình để huấn luyện tốt cho các thí sinh, tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Tôi không đặt nặng chuyện giải thưởng, tôi rất vô tư, còn tạo không khí giải trí cho mọi người, đó cũng là điều khiến mình trẻ thêm.

* Thông thường, những thí sinh tham gia gameshow đều mong muốn huấn luyện viên có thể giúp đỡ sau cuộc thi. Với điều kiện của chị hiện tại, chị định hướng cho các bạn như thế nào?

- Nếu tôi ở Sài Gòn tôi sẽ giúp được các bạn nhưng bây giờ tôi lại ở Tây nguyên nên điều kiện khá hạn hẹp. Trong một tập phát sóng, tôi từng nói nếu các bạn muốn có một đêm diễn nào đó thì hãy liên hệ với Phương Thanh. Tôi nghĩ Phương Thanh có lợi thế là cô ấy ở Sài Gòn cũng như có khả năng tổ chức một chương trình rock vì cô ấy có một ban nhạc hỗ trợ. Cho nên, điều kiện của Phương Thanh thuận lợi hơn tôi. Còn nếu tôi ở Sài Gòn thì tôi vẫn có một nhóm rock để các bạn có thể đi diễn chung.

* Trong chương trình, chị thường gây bất ngờ cho mọi người khi đứng lên ghế, ném giày về phía các huấn luyện viên khác. Chị có sợ rằng điều này sẽ gây phản ứng ngược?

- Lúc đó tôi không biết mình đang làm gì. Tôi chỉ thấy đội của Phạm Anh Khoa làm mình bất ngờ và sướng thật sự. Tôi chỉ nghĩ tặng cho các bạn đôi giày và tặng hết những gì tôi có để bày tỏ sự sung sướng của mình. Nếu đội của Phạm Anh Khoa trở thành quán quân thì tôi thấy điều đó là hợp lý vì các bạn quá giỏi. Và lúc tôi cảm thấy phấn khích rồi thì tôi làm gì tôi cũng chẳng nhớ gì. Bất kể người ta có nói gì tôi cũng kệ, không cần quan tâm, tôi chỉ biết mình sướng và “máu lửa” là được rồi. Tôi lúc nào cũng vô tư và không có kế hoạch gì cả. Có lúc họ nhắc tôi đang đứng trên ghế thì tôi mới giật mình rồi đi xuống.

"Họa mi núi rừng" giữ một tinh thần vô tư, thoải mái khi trở lại showbiz

BTC Rock việt

* Chị cảm thấy như thế nào khi mọi người vẫn nhắc đến chuyện cũ của chị và Phương Thanh?

- Tôi thấy mọi người không muốn để cho mọi chuyện bình lặng. Thật sự, mọi thứ giữa tôi và Phương Thanh đều quên hết rồi, hai chị em ôm nhau và Phương Thanh nói: “Thôi chị ơi, em cũng quên và chị cũng quên”. Khi báo chí hỏi, tôi cũng nói rằng tôi quên hết rồi. Bây giờ, cuộc sống khó khăn lắm nên tôi không muốn gây thêm những hiềm khích để mọi thứ đau buồn nữa. Tôi chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ.

* Mặc dù chị và Phương Thanh đều trả lời rằng mọi chuyện đều là quá khứ, nhưng vẫn có một số người vẫn cho rằng cả hai chỉ đang "diễn"?

- Thật sự, tôi muốn nói họ là những người vô duyên, chúng tôi đã hòa hợp và vui vẻ với nhau rồi nhưng họ cứ đi bới móc chuyện quá khứ để làm gì. Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi, chứ tôi cảm thấy không bằng lòng và không thích khi vấn đề này cứ bị nhắc đi nhắc lại. Cả hai chúng tôi đều giải quyết mọi thứ ổn thỏa rồi và còn hiểu nhau hơn. Nếu một khúc mắc gì đó không giải quyết được thì còn ứ đọng nhưng khi nút thắt được gỡ rồi thì đâu còn điều gì xung đột nữa. Thêm nữa, tôi không bao giờ sống ngoài mặt, nếu như tôi cảm thấy điều gì không ổn, tôi sẽ rút lui. Chúng tôi là người đồng bào nên rất thẳng tính và có thể nhìn ra được thật giả như thế nào. Tôi rất để ý vấn đề này và ở đây tôi rất thật lòng vui vẻ với Phương Thanh. Mối quan hệ hai chị em vẫn như xưa.

* Khi trở lại với showbiz, chị có cảm thấy sự thay đổi của các đồng nghiệp đối với mình?

- Sau lưng tôi không biết thế nào nhưng trước mặt thì họ vẫn rất tôn trọng tôi. Hơn nữa, mọi người cũng rất nể khi tôi cầm micro hát. Tôi cũng không quan tâm và cứ vô tư đi hát. Và khi xem mình hát, họ vẫn trầm trồ vì dù tôi có ốm đi nhưng nội lực vẫn "kinh khủng". Thật sự, mặc dù dịch bệnh, không được đi hát nhưng tôi vẫn luyện thanh và tập hát thường xuyên. Tôi đã quen tập hát từ xưa đến giờ.

* Vậy thì chị có bị kỳ kèo về vấn đề cát-sê khi đi hát trở lại không?

- Về cát-sê tôi vẫn lấy đúng giá sự kiện còn truyền hình thì mình chấp nhận. Tôi cũng không kỳ kèo về chuyện này, họ vẫn rất tôn trọng tôi. Tôi đưa ra giá bao nhiêu và họ thấy được thì họ trả thôi.

Giờ đây, Siu Black chỉ mong muốn có một cuộc sống vui vẻ, an nhàn

FBNV

Tôi không ăn cướp hay ăn chặn của ai

* Việc đi hát trở lại có đủ giúp cuộc sống của chị khá hơn không?

- Bây giờ, cái gì cũng khó khăn nên tôi không quan tâm đến việc hát nhiều hay hát ít mà tôi muốn mình làm được nhiều việc để lo cho cuộc sống gia đình chứ không thể chỉ đi hát vì đam mê. Suốt thời gian qua, Covid-19 hoành hành như thế, ca sĩ toàn nằm ở nhà thôi, nên tôi phải làm những việc khác. Bây giờ, tôi đi hát trở lại thì thu nhập cũng ổn, bên cạnh đó, tôi còn nuôi heo và trồng rau. Dù nó không dư dả gì nhiều đâu nhưng bình an, ngày nào cũng có cơm và đồ ăn.

* Chị cảm thấy như thế nào về cuộc sống nuôi heo, trồng rau ở hiện tại?

- Chuyện đó cũng bình thường thôi, nuôi ba mươi mấy con heo rồi có đất để trồng rau để đỡ phải mua thôi. Kể cả những ca sĩ nổi tiếng ở nước ngoài, họ vẫn về quê để sống ở nông trại, cũng có sao đâu. Từ khi tôi về nhà làm những công việc này, tôi cũng quen dần. Ngày xưa, tôi không làm được nhưng bây giờ tôi đã tập dần được. Tôi không ăn cắp hay ăn chặn tiền của người khác là được, tự mình kiếm và tự mình ăn. Người ta hỏi tôi làm nông thì tôi nói làm nông, tôi nuôi heo thì nói nuôi heo. Tôi không ngại khi nói về điều đó vì mình có ăn cắp hay ăn chặn của ai đâu. Tôi sống như thế nào thì nói như thế, tôi đã nói rồi, người đồng bào rất thật thà. Cho dù tôi có đi Mỹ hay đi đâu chăng nữa, thì khi về Việt Nam, tôi vẫn là Siu Black, người dân tộc Bana.

Siu Black từng áp lực bởi những lời gièm pha về chuyện nợ nần

BTC rock việt

* Khi đứng trước lời gièm pha về những chuyện đã cũ, chị cảm thấy như thế nào?

- Hồi đó, tôi từng áp lực vì bị nói nợ người khác 20 tỉ đồng trong khi đó tôi chỉ nợ vài tỉ thôi. Tôi lấy đâu ra mà mượn con số lớn như thế, tôi bị phao tin tầm bậy. Tôi toàn bị viết theo kiểu hạ bệ chứ thời điểm đó tôi làm gì có hai mươi mấy tỉ, trong khi tôi chỉ vay để đầu tư quán cà phê khoảng 5 tỉ thôi. Thật sự, tôi cũng nghĩ đến chuyện bị gièm pha nhưng họ có nói cỡ nào thì cũng không thể đè được giọng hát của mình. Hồi xưa, tôi hơi khó chịu nhưng bây giờ tôi không còn ngại nữa, cứ gièm pha đi. Tôi cảm thấy bình thường và không còn đặt nặng vấn đề người ta nghĩ mình như thế nào cả, tôi chỉ quan tâm đến cuộc sống hiện tại thôi.

* Sức khỏe của chị hiện tại như thế nào?

- Sức khỏe của tôi hiện tại yếu, giờ tôi chỉ còn có 50kg thôi. Ngày xưa, tôi chạy show không cần ngủ nhưng bây giờ tôi thật sự cần được nghỉ ngơi.

* Trong showbiz hiện nay, có một số cá nhân nghĩ rằng họ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của khán giả khi gặp khó khăn. Chị nghĩ sao?

- Nói chung, khán giả giúp được gì từ tâm của họ thì mình nhận chứ còn đi xin hay kêu gọi gì thì không nên. Từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ hỏi mượn ai cả, chỉ có một lần, họ giúp mình thì tôi nhận thôi. Mặc dù số tiền rất ít, tôi vẫn nhận vì đó là tấm lòng của người ta. Tôi thấy có rất nhiều người kêu gọi cho một nghệ sĩ nào đó khi người đó đã "về vườn". Tôi hiểu một điều rằng khi đã kêu gọi cho người ta rồi thì cứ để người nghệ sĩ đó xử lý vì mình kêu gọi cho họ mà. Mình không nên giữ lại cho bản thân vì sẽ mang tiếng rất nhiều. Vì nếu người ta giúp thật lòng thì không sao còn nếu giúp để lấy danh tiếng, tôi thấy nó không hay. Nghệ sĩ với nghệ sĩ với nhau mà cứ bằng mặt không bằng lòng, tôi thấy nó cứ làm sao đó.

* Trải qua nhiều biến cố, chị mong ước điều gì trong thời điểm hiện tại?

- Nói chung, tôi muốn có một cuộc sống bình thường, không nợ nần, không làm phiền gì đến ai. Có gì ăn nấy, có mắm ăn mắm, không còn đòi hỏi nhà mình phải có cái này hoặc cái kia nữa.

- Cảm ơn những chia sẻ của Siu Black!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.