'Sisu' - phim ông lão đào vàng diệt Đức Quốc xã ra mắt khán giả Việt

Thế Sang
Thế Sang
07/05/2023 20:58 GMT+7

Phim Sisu (tựa Việt: Sisu - Già gân báo thù) là tác phẩm mới nhất của điện ảnh Phần Lan ra mắt khán giả Việt. Phim được dán nhãn 18+, có hai ngôn ngữ là tiếng Phần Lan, tiếng Anh trong phim.

"Sisu", từ mang đậm tinh thần Phần Lan và không có từ tương đương trong tiếng Anh, nghĩa là khúc ruột trong bụng, vì người dân Phần Lan tin rằng, bụng là nơi phát xuất sức mạnh cho cả cơ thể. Ở nghĩa trừu tượng hơn, từ này diễn tả sức mạnh quật cường, bền bỉ, là nội lực sống của người dân xứ Bắc Âu này. Thế nhưng trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Jalmari Helander, mọi thứ trừu tượng trở nên bạo liệt hơn, dữ dội hơn khi các nhà làm phim làm về hành trình báo thù của già gân Aatami Korpi (Jorma Tommila đóng), khi mà số vàng ông đào được bị Đức Quốc xã chiếm đoạt. 

'Sisu' - phim ông lão đào vàng diệt Đức Quốc xã, ra mắt khán giả Việt  - Ảnh 1.

Poster phim chiến tranh, hành động Sisu

LIONSGATE

Đó là vào năm 1944, khi chiến sự nổ ra giữa người dân Phần Lan và Đức Quốc xã. Lúc này, ở một vùng xa xôi, ông lão Aatami Korpi khám phá ra một mỏ vàng và định đem đến ngân hàng gần nhất, thế nhưng trên đường đi, ông đụng độ một toán Đức Quốc xã. Những người lính này định lấy vàng và giết Aatami Korpi, nhưng ông đã tiêu diệt đám lính. 

Phim có hàng loạt cảnh hành động liều cao, cháy nổ mãn nhãn không thua gì một phim Hollywood. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận mức chấm cao là 94% (đạt chứng nhận "tươi") và nhiều lời khen "có cánh" từ các nhà phê bình điện ảnh. Các trang, tờ báo như Rolling Stone, New York Magazine/Vulture, Observer, RogerEbert.com, Wall Street Journal, indieWire... đều khen phim ở khâu hành động đầy chất hoang dã và bạo liệt. 

'Sisu' - phim ông lão đào vàng diệt Đức Quốc xã, ra mắt khán giả Việt  - Ảnh 2.

Đa phần khán giả phương Tây yêu thích phim Sisu và dành nhiều lời khen cho phim

LIONSGATE

Nếu có một phim nào cũng đặt trong bối cảnh Thế chiến thứ hai, với những chi tiết có thể "gây sốc" cho khán giả có thể so sánh với Sisu thì có lẽ là bộ phim Overlord (tựa Việt: Chiến dịch Overlord - 2018) cũng từng chiếu tại rạp Việt. 

Cả hai phim này gặp gỡ ở chỗ bối cảnh phim đều diễn ra trong thập niên 1940, khi chiến sự đang dâng cao, có rất nhiều pha hành động và hơn cả là làm về Đức Quốc xã. Nếu Sisu kể về hành trình can trường của ông lão đào vàng cố gắng bảo vệ số vàng mình đào được thì Chiến dịch Overlord khai thác theo hướng kinh dị: một toán lính Mỹ khám phá những thí nghiệm rợn người của Đức Quốc xã. 

Phim Sisu được lấy cảm hứng từ tác phẩm hành động First Blood (1982) và nhân vật lịch sử Phần Lan là lính đánh tỉa Simo Häyhä, kẻ được mệnh danh là "Cái chết trắng" trong Thế chiến thứ hai. Sisu chiếu tại thị trường Bắc Mỹ vào ngày 28.4, thu 4,76 triệu USD, theo Box Office Mojo. Tại Việt Nam, phim sẽ chiếu vào ngày 12.5. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.