Sinh viên xa quê lần đầu về nhà bằng tàu hỏa

28/01/2022 14:14 GMT+7

Những ngày cận tết, để phòng tránh dịch Covid-19 và trải nghiệm cảm giác mới, nhiều sinh viên lần đầu tiên chọn đi về nhà trên những chuyến tàu hỏa.

Chọn tàu hỏa vì e ngại cảnh chen chúc ở sân bay

Rạng sáng 26.1, Tô Võ Minh Phượng (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) lên chuyến tàu SE8 để về quê Quảng Ngãi cho kịp ngày cuối năm. Đây là lần đầu tiên cô chọn phương tiện di chuyển này, sau nhiều năm liền trung thành với máy bay.

Sảnh chờ tàu tại Ga Sài Gòn ghi nhận lượng khách vắng vẻ, rạng sáng 26.1

NGỌC LONG

“Lý do chính là vì tôi e ngại cảnh chen chúc ở sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cuối năm trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới. Với giá vé tương đương, tôi quyết định chọn tàu hỏa do có không gian thoáng và không thu thêm phí hành lý”, Phượng chia sẻ.

Hơn 14 giờ trên tàu, nữ sinh viên cảm thấy thích thú nhất với hoạt động bán đồ ăn không ngơi nghỉ, khiến cô “luôn no bụng từ lúc lên tàu đến khi về nhà”. Tàu đi êm và đúng giờ cũng là những ấn tượng tốt của cô trong lần đầu tiên này.

Sau kỳ nghỉ tết, Phượng cho biết cô sẽ trở lại TP.HCM bằng máy bay để tiếp tục công việc thực tập tại một công ty quảng cáo. “Thời điểm đó sẽ không còn đông đúc như trước tết nữa nên tôi cũng an tâm hơn”, cô nói.

Tương tự, Phạm Việt Gia Huy (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Văn Lang) lần đầu chọn về Hà Nội trên chuyến tàu SE4, sau nhiều tháng làm công việc phụ bếp tại TP.HCM.

Minh Phượng có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong lần đầu đi tàu hỏa về quê

NVCC

Nam sinh viên chọn đi tàu hỏa vì hai sân bay lớn tại TP.HCM và Hà Nội lúc này đều trong thời gian cao điểm, lượng khách đi lại đông dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. “Tôi chọn tàu hỏa một phần cũng để thỏa mãn sở thích nhiếp ảnh”, anh kể.

Hai năm liền chưa có cơ hội đi du lịch vì dịch Covid-19, Huy cho biết thời gian trên tàu tạo cơ hội để anh sống chậm lại, nhìn ngắm thế giới bên ngoài rõ ràng hơn sau một năm vất vả học tập và mưu sinh.

Chàng trai quê Hà Nội tâm sự: “Trên tàu, tôi được thấy trẻ con vui cười chơi cùng bố mẹ, càng khiến tôi nôn nao muốn nhanh về nhà đoàn tụ với gia đình. Tết này, tôi dự định sẽ nấu những món ăn ngon nhất được học trong năm qua để chiêu đãi cả nhà”.

Ngành đường sắt nỗ lực đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19

NGỌC THẮNG

Đảm bảo an toàn

Ông Bùi Văn Tiến, trưởng tàu SE4, cho biết vì tình hình dịch bệnh nên số đoàn tàu chạy ít hơn so với năm trước và lượng hành khách cũng giảm. Hành khách đi tàu dịp tết trước ngày 23 Âm lịch (tết ông Công ông Táo) đạt khoảng 70 - 80% phương án bán vé, còn ngày cao điểm cận tết tăng 90 - 95%. Phần lớn là gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, theo ông Tiến, hành khách trên tàu bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt hành trình, hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, hạn chế giao tiếp. Đặc biệt, người đến từ vùng dịch cấp độ 4 phải mua vé ở toa xe riêng.

“Tiếp viên cũng tổ chức khử trùng mỗi 3 giờ một lần tại các vị trí có tiếp xúc nhiều như tay nắm cửa, buồng vệ sinh, vòi rửa tay... và thường xuyên phát thanh nhắc nhở hành khách một số nội dung mà Bộ Y Tế khuyến cáo”, ông Tiến thông tin thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.