Sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng tỏa sáng ở giải hạng nhất quốc gia 2023

06/08/2023 12:26 GMT+7

Đang là sinh viên năm 2 khoa Công nghệ kỹ thuật môi trường thuộc Trường ĐH Tôn Đức Thắng (quận 7, TP.HCM), Nguyễn Lê Minh Khôi bất ngờ xin tạm dừng việc học, theo cha ra Bình Thuận thi đấu chuyên nghiệp.

Sinh viên mê bóng đá 

Nguyễn Lê Minh Khôi (đội Bình Thuận) là chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất vòng 14 giải hạng nhất 2023, với cú nã đại bác tầm xa từ cự ly 30 m xé toang mành lưới đội PVF CAND. Sau pha ghi bàn, anh ăn mừng cùng đồng đội rồi chạy về khu kỹ thuật ôm chầm lấy HLV trưởng đội Bình Thuận ông Nguyễn Minh Dũng.

Chàng sinh viên Minh Khôi (8) ghi bàn thắng đẹp nhất ở vòng 14 giải hạng nhất quốc gia 2023

MINH PHƯƠNG

Nhìn hành động, ánh mắt và cử chỉ họ dành cho nhau, có cảm giác đó không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa thầy và trò. Hỏi ra mới biết đó là hai cha con.

Những giây phút đầu của cuộc trò chuyện, chúng tôi không hề biết Minh Khôi là con trai của HLV Nguyễn Minh Dũng. Chỉ đến khi được hỏi ai là người đã truyền đam mê bóng đá cho mình hồi còn nhỏ, Khôi mới tiết lộ “đó là ba, HLV của tôi hiện tại”.

“Ba truyền cho tôi đam mê nhưng không muốn tôi đi đá bóng. Ba làm nghề mấy chục năm, biết rõ bóng đá có những khó khăn vất vả. Ông muốn tôi đi học thôi. Là do tôi đam mê nên xin gia đình cho đi học rồi thi tuyển đậu vào lò Bình Dương”.

Chàng sinh viên Minh Khôi cho biết, anh chỉ ăn tập với đội trẻ Bình Dương tới hết lứa U.15. Theo lời khuyên của ba mẹ, anh tạm dừng chơi bóng để tập trung học hành. “Thời điểm đó U.15 Bình Dương sắp được chuyển giao lên tuyến trên do công ty Becamex quản lý. Bản doanh của họ nằm ở Bến Cát. Ba mẹ sợ tôi đi xa không quản lý được nên khuyên tôi dừng đá bóng, ở nhà đi học”.

HLV Minh Dũng (bìa trái) trong màu áo đội Bình Thuận 

MINH PHƯƠNG 

Thấy đồng đội được lên đội trẻ tuyến trên, còn mình thì phải rẽ ngang, Minh Khôi tiếc hùi hụi. Nhưng anh vẫn nghe theo lời khuyên từ gia đình. 

Khác với nhiều cầu thủ, do bận tập luyện và thi đấu, khiến việc học bị xao nhãng. Minh Khôi học rất được. “12 năm liền tôi đều là học sinh giỏi. Cũng vì điều này, mẹ rất phân vân. Nửa muốn tôi ở nhà đi học, nửa muốn cho đi đá bóng theo đam mê.

Thời gian ở nhà, tôi vẫn không từ bỏ ham thích đá bóng. Có nhiều hôm tôi đi đá với bạn từ 3 giờ chiều tới 9 giờ tối mới chịu mò về. Dù vậy, việc học thì tôi vẫn đảm bảo.

Hết lớp 12, tôi thi đậu vào ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường ĐH Tôn Đức Thắng”, cầu thủ từng giành hạng ba giải thiếu niên toàn quốc 2015 cùng U.13 Bình Dương chia sẻ.

Theo chân cha ra Bình Thuận đá chuyên nghiệp


Minh Khôi (áo đỏ) có dịp đối đầu với đội Viettel FC ở Cúp quốc gia 

MINH PHƯƠNG 

Lên đại học, niềm đam mê bóng đá trong Minh Khôi càng được dịp phát huy. Thời gian anh dành cho bóng đá mỗi lúc một nhiều. Cũng vì vậy, thành tích học tập bị ảnh hưởng đáng kể.

Thấy con trai quá yêu thích, HLV Minh Dũng nói: “Nếu con đam mê thì theo ba ra Bình Thuận đá giải hạng nhất. Nhưng chỉ 1 năm thôi. Hết 1 năm phải quay về học hết đại học rồi mới được tính tiếp”. Khôi vui mừng chấp nhận lời đề nghị đẹp như trong mơ.

Đá hết giải sân 7 và sân 11 toàn quốc cho ĐH Tôn Đức Thắng vào tháng 12.2022, Minh Khôi khăn gói hành lý xuôi về miền Trung đầu quân cho đội Bình Thuận. Thời gian đầu về đội, anh cũng gặp phải không ít khó khăn. Đáng kể nhất là cường độ tập luyện vốn khá nặng so với cầu thủ đến từ môi trường sinh viên.

Tuy nhiên Minh Khôi không chút nề hà mọi việc. Anh muốn chứng minh mình xứng đáng với sự tin tưởng của ba. “Có ba làm HLV trưởng là may mắn rất lớn với cá nhân tôi. Ba làm nghề nhiều năm, chỉ bảo và định hướng cho tôi điều gì cần làm, điều gì không. Đâu dễ gì một cầu thủ sinh viên lại có cơ hội chơi chuyên nghiệp ngay năm đầu bước ra như tôi”, anh nói.

Khi được hỏi làm con trai HLV trưởng thì có sợ dị nghị từ đồng đội hay không, Minh Khôi tự tin: “Ba tôi làm công tác huấn luyện nhiều năm nên ông rất hiểu chuyện. Trên sân ba luôn công bằng. Vả lại tôi cũng quen với việc này từ nhỏ. Trước ba cũng từng huấn luyện tôi ở đội trẻ Bình Dương rồi.

Nếu mắc sai sót, tôi luôn là người bị mắng nhiều và nặng nhất. Ba ít khi đánh cao khả năng của tôi. Nhưng tôi không giận ba. Tôi hiểu vì sao ba làm vậy. Tôi luôn cố gắng hết sức để chứng minh bản thân được ra sân là nhờ thực lực”.

Đến thời điểm hiện tại, chàng trai sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng đã chơi 13/14 trận của Bình Thuận, một nửa trong số này là đá chính. Vị trí yêu thích của anh là tiền vệ trung tâm. Nơi anh có thể phát huy điểm mạnh về khả năng tranh chấp và phát động tấn công.

Ngoài siêu phẩm vào lưới PVF, cầu thủ này còn có một pha kiến tạo trong trận Bình Thuận thắng Phù Đổng 3-2 ở vòng 13.

Anh chàng thừa nhận mình còn điểm yếu về thể lực và tâm lý thi đấu. Nhiều thời điểm, Khôi không kiểm soát được bản thân, nổi nóng phải nhận thẻ vàng từ trọng tài (4 thẻ từ đầu mùa). HLV Minh Dũng từ cabin kỹ thuật phải liên tục nhắc nhở.

Minh Khôi (trái) có thể hình rất tốt

MINH PHƯƠNG 

Nói về mục tiêu sắp tới, tiền vệ sinh năm 2002 chia sẻ: “Mục tiêu cá nhân của tôi là học hỏi và trải nghiệm môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Tôi tạm ngưng việc học 1 năm nên muốn tận dụng tối đa thời gian này để nâng cao khả năng.

Hết mùa này, tôi trở về đi học như lời hứa với gia đình. Đá bóng vốn không ổn định. Mai này, nếu không lên được V-League, quay về cuộc sống, tôi cũng có bằng cấp chuyên môn để đi làm. 

Còn về mục tiêu chung với Bình Thuận thì chúng tôi quyết tâm giúp đội nhà trụ hạng ở mùa đầu đá hạng nhất”, Khôi bày tỏ.

Chia sẻ với chúng tôi ngày 6.8, thầy Nguyễn Đình Long - quản lý đội bóng và đồng thời là giáo viên khoa Khoa học thể thao Trường ĐH Tôn Đức Thắng, xác nhận Nguyễn Lê Minh Khôi là thành viên của đội bóng trường mình. Thầy cho biết học trò xin bảo lưu 1 học kỳ để đi đá hạng nhất. Ngày 28.8 tới đây, tiền vệ này sẽ trở lại ĐH Tôn Đức Thắng để tiếp tục hoàn tất các môn học còn dang dở. Hãy cùng chờ xem trong vài năm tới, cậu con trai của HLV Nguyễn Minh Dũng liệu có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như ý nguyện.


HLV Nguyễn Minh Dũng nói gì về con trai?

"Tôi làm bóng đá nhiều năm nên tôi hiểu sự khổ cực của nghề. Đến đời con, tôi muốn nó đi học tử tế để ra đời có công việc ổn định. Đợt này tôi cho con đi Bình Thuận là vì nó mê quá.

Nó mải đá bóng rồi học hành ở trường không tới. Có môn phải học lại. Nó xin bảo lưu 1 năm để năm sau học lại luôn một lần. Lúc Khôi xin đi Bình Thuận thử thách với ba, mẹ và các dì phản ứng rất dữ. Không phải nói đi là đi đâu.

Hồi còn nhỏ, Khôi từng được gọi lên đội tuyển U.15 quốc gia nhưng tôi bắt ở nhà đi học. Tôi nghĩ khả năng của Khôi chỉ ở mức trung bình khá. Đi học có bằng cấp vẫn ổn định hơn. Đến giờ tôi và vợ vẫn giữ quan điểm này.

Tôi động viên con ráng học, có bằng rồi, 23-24 tuổi nếu còn mê vẫn đi đá được. Khả năng của nó đá hạng nhất thì ổn. Nếu chịu khó rèn giũa và học hỏi thêm 2 mùa, sau có thể lên chơi ở V-League.

 Nó hơi chậm nhưng có thể hình và kỹ thuật.
Trước đây, tôi làm trẻ Bình Phước, có đưa Khôi sang tập ít ngày thì HLV Minh Phương (khi đó còn làm việc ở đây) tỏ ý rất ưng. Phương nói để Khôi lên đội 1 Bình Phước tập với các anh. Nhưng tôi chỉ cười rồi đáp “mày tha cho nó, để nó đi học”. Giờ cứ để Khôi quay lại trường học đã".




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.