Sinh viên ở trọ chung cư rẻ hơn ở ký túc xá

02/10/2022 06:31 GMT+7

Không còn cảnh ở trọ chật chội, nắng thì chạy nóng, mưa thì lo ngập phòng, nhiều sinh viên đã ghép lại với nhau thuê chung cư , điều kiện sinh hoạt tốt hơn mà chi phí có khi còn rẻ hơn ở nhà trọ hay ký túc xá.

Một đời sống hoàn toàn mới

Tới căn chung cư ở tòa nhà Bcons Miền Đông (ngay trong làng đại học) mà Võ Thị Kiều Oanh, sinh viên (SV) Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cùng 3 bạn SV thuê ở chung, chúng tôi được chứng kiến một đời sống SV hoàn toàn mới: tiện nghi, an ninh, thoải mái, mà giá cả lại rất hợp túi tiền.

Oanh cho biết nhờ một chị người quen giới thiệu và tìm giúp căn chung cư này, gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng khách và gian bếp rộng rãi với giá 5 triệu đồng/tháng.

Sinh viên ghép lại với nhau thuê chung cư có không gian tiện nghi, thoải mái để học tập, sinh hoạt, thoát cảnh ở nhà trọ chật chội

Nữ Vương

“Mỗi tháng tất cả chi phí từ tiền phòng đến ăn uống chỉ tốn khoảng 1,6 triệu đồng/người (4 bạn nấu ăn chung nên mỗi bạn chỉ tốn 300.000 đồng/tháng, do được nhà gửi thêm thực phẩm). Điện nước thì tính theo giá nhà nước, khỏi lo cảnh giá cao như ở trọ. Một tháng tụi em chỉ trả tầm hơn 100 ngàn đồng tiền điện và mấy chục ngàn tiền nước thôi”, Oanh chia sẻ.

Theo Oanh, lúc đầu bạn định ở ký túc xá (KTX) do gia đình không cho ở trọ vì sợ an ninh không tốt. Khi được bạn rủ đi thuê chung cư ở, ban đầu Oanh nghĩ đắt đỏ thế làm sao ở được, nhưng khi tính toán chia ra chi phí mỗi người cũng bằng thuê trọ, thậm chí có khi còn rẻ hơn.

Oanh tính: “Ở KTX thì tiền phòng mỗi tháng chưa đến 200.000 đồng, nhưng không được nấu ăn nên phải ăn ở ngoài. Chỉ tính tiết kiệm nhất khoảng 60.000 đồng/3 bữa ăn/ngày thì tiền ăn 1 tháng đã là 1,8 triệu đồng, chưa kể tiền gửi xe cũng đắt hơn ở chung cư. Trong khi không gian căn chung cư rất rộng rãi, tụi em ở 4 người chứ nếu ở 5 hay thậm chí là 6, 7 người cũng được, ở ghép càng nhiều thì tiền thuê mỗi người càng giảm đi. Thế nên giờ SV tụi em ở chung cư nhiều lắm”.

Còn Huỳnh Thị Thùy Mỹ, SV Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, thì cho biết cảm thấy mình như tìm được “chân ái của cuộc đời” khi thuê chung cư thay vì ở trọ: “Ở đây nấu ăn hay làm gì cũng có không gian thoải mái. Còn chị của em ở trọ chật chội lắm, muốn nấu ăn thì kê cái bàn nhỏ xíu, mà chỗ nấu nướng, chỗ ngủ với nhà vệ sinh cùng trong không gian nhỏ, rất bất tiện”.

Ban đầu Mỹ cũng định ở trọ, nhưng rồi khi chưa tìm được phòng thì được bạn giới thiệu đi ở chung cư. “Chưa bao giờ em dám nghĩ đến việc thuê chung cư để ở, vì cứ nghĩ chung cư là cái gì đó rất sang trọng lắm mà chỉ những người đi làm dư dả mới có thể ở được, chứ SV thì tiền đâu chịu nổi. Nhưng giờ thì tụi em thấy ở chung cư chi phí cũng như ở trọ, mà tiện ích thì tốt hơn rất nhiều, có không gian thoáng mát, học bài hay làm gì cũng hiệu quả hơn”.

Quên luôn cảm giác đang là sinh viên

Phan Nguyễn Tiến Vũ, SV năm 2 Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, có chị đang là SV năm cuối. Trước khi Vũ vào TP.HCM học thì chị ở trong KTX khu B (làng đại học), nhưng khi có thêm Vũ, 2 chị em chọn thuê chung cư ở ghép để an ninh, thoải mái hơn về giờ giấc, cũng như được tự do nấu ăn.

Tân sinh viên nên tìm chung cư thế nào?

Võ Thị Kiều Oanh cho rằng nếu muốn tìm chung cư để thuê thì nên nhờ người quen, các anh chị đi trước giới thiệu. Bởi theo Oanh các nhóm trên mạng có rất nhiều người đăng môi giới chung cư, nhưng cũng rất dễ bị lừa đảo, nhiều khi đặt cọc trước lại mất tiền.

Còn Nguyễn Thái Ly thì khuyên: “Tân SV có thể vào các nhóm của trường, hoặc trước khi nhập học thường sẽ có nhóm Facebook hoặc messenger riêng của lớp mình, các bạn có thể đăng lên nhóm để hỏi nguồn thông tin tin cậy, cũng như tìm được bạn ở ghép an toàn, phù hợp”.

Vũ nói: “Ba mẹ ở quê thường xuyên gửi đồ ăn vào, nên có chỗ nấu ăn thì 2 chị em sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Bên cạnh đó, ở chung cư còn có các khu vui chơi, tập thể thao riêng nên rất tiện... Không gian thì thoải mái và mát mẻ, mà chi phí cũng không cao hơn nhiều so với thuê nhà trọ”.

Hiện 2 chị em Vũ cùng với bạn thuê căn chung cư hơn 50 m2 tại Vinhomes Grand Park (TP.Thủ Đức) với giá 5,5 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng tổng chi phí của 2 chị em Vũ khoảng 2,5 triệu đồng.

Cùng với 3 bạn thân từ thời cấp 3 thuê căn chung cư với giá 5 triệu đồng/tháng tại Bcons Suối Tiên trên đường Tân Lập, Dĩ An, Bình Dương (ngay trong làng đại học), Nguyễn Thái Ly, SV Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết ngay từ đầu đã không thích ở KTX vì muốn được tự nấu ăn, và cũng không muốn ở nhà trọ vì lo an ninh không tốt.

Nhờ ở chung cư mà Ly có cuộc sống tiện nghi và thoải mái

NỮ VƯƠNG

Ly chia sẻ: “Phòng này tụi em có thể ở 5 - 6 bạn vẫn được. Không gian phòng khách rất rộng nên tụi em có thể thoải mái ăn uống và học bài. Đi học hay đi đâu mệt mà về phòng là thấy mát mẻ, thoải mái liền, không như cảnh ở trọ đến mùa nắng nóng là phải tìm nơi trốn”.

Cũng giống Ly, Oanh bày tỏ: “Ở chung cư rồi, lúc qua nhà trọ của các bạn tự dưng thấy mình sướng hơn hẳn. Thật lòng tụi em cũng không dám tin mình có thể được ở chung cư, kiểu đời SV mà sao ở sang quá. Nhưng thật ra số tiền chi hằng tháng cũng chẳng nhiều hơn mấy bạn đi ở trọ là bao”.

Rồi Oanh so sánh: “Ở đây tụi em về quê cả tháng thì xe để dưới hầm xe chẳng phải lo lắng gì cả. Còn các bạn thuê trọ mà để xe ở phòng một tháng, lúc vào có khi lại không biết xe mình đang lưu lạc ở đâu... Nhà trọ đa phần ẩm thấp, mưa thì ngập, nắng thì nóng, thậm chí phòng trọ bạn em ở còn không có ánh sáng mặt trời, ban ngày mà tắt điện là như ban đêm luôn, phòng thì nhỏ hơn cả cái phòng ngủ của tụi em ở đây”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.