Sinh viên, giới trẻ rục rịch rời thành phố nghỉ lễ 30.4 - 1.5

29/04/2022 17:47 GMT+7

Dù chưa chính thức đến ngày nghỉ lễ 30.4 -1.5 nhưng từ trưa 29.4, nhiều sinh viên, bạn trẻ đã rời TP.HCM, bắt đầu kỳ nghỉ của mình.

Ồ ạt rời thành phố nghỉ lễ 30.4

Ngay từ trưa, các con đường ở làng đại học Thủ Đức bắt đầu thưa thớt sinh viên đi lại. Hầu hết sinh viên đều tranh thủ về quê.

Ở các cổng Ký túc xá (KTX) ĐH Quốc Gia Khu A, B, KTX Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, khá đông sinh viên lần lượt đeo ba lô, kéo va li đến trạm xe buýt để đến các bến xe. Số sinh viên khác đứng đợi trước cổng chờ các loại xe công nghệ đến đón. Một số sinh viên lại tranh thủ chạy xe máy rời khỏi làng đại học.

Nhiều sinh viên rời KTX Đại học Quốc Gia TP.HCM để về quê nghỉ lễ 30.4

dạ thảo

Nguyễn Thị Ngọc Thoa, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, cho biết do hôm nay không có tiết học ở trường nên cô đã tranh thủ sắp xếp quần áo, vật dụng cá nhân sớm. Sau đó, cô nhanh chóng rời cổng KTX, đến trạm và ngồi chờ chuyến xe buýt đến bến xe miền Đông để về nhà.

Quê Thoa ở Gia Lai nên cô cũng đã đặt vé xe từ trước, chỉ cần đến bến là có thể lên xe và đi ngay. “Tôi dự định xe chạy từ chiều và rạng sáng ngày hôm sau đã tới nhà, như vậy coi như được nghỉ trọn vẹn ngày 30.4 ở nhà”, Thoa chia sẻ.

Tại Bến xe miền Tây và Bến xe miền Đông, sinh viên tấp nập đến cổng, vào lấy vé ngồi chờ đến giờ lên xe. Kể từ trưa hôm nay, số lượng sinh viên đến hai bến xe khá đông so với những người dân khác.

Trần Anh Tú, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, lên chuyến xe về Tiền Giang ngay khi vừa kết thúc những tiết học vào buổi trưa. Khi đi học vào buổi sáng, Tú tranh thủ mang luôn ba lô, quần áo đến giảng đường rồi sau đó lên xe về quê mà không cần quay lại nhà trọ. "Có như vậy thì tôi mới tiết kiệm thời gian và không bị kẹt xe khi đồng loạt nhiều người đi lại vào buổi chiều", Tú chia sẻ.

Sinh viên kéo va li đến trạm xe buýt về quê vào trưa 29.4

Dạ thảo

Người đi chơi sớm, người ở lại thành phố

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ làm việc văn phòng cho biết họ chuẩn bị rời thành phố sau khi kết thúc giờ làm việc vào chiều nay. Từ nhiều ngày trước, họ đã lên lên kế hoạch du lịch xa vào dịp lễ.

Cũng có nhiều bạn trẻ lo ngại tình trạng kẹt xe, khó đặt chỗ trên các chuyến bay nên đã xin nghỉ trọn ngày hôm nay để lên đường đi du lịch.

Chẳng hạn, Nguyễn Quỳnh Hoa (25 tuổi, ngụ chung cư 9 View, P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức) cho biết sáng sớm hôm nay cô đã có mặt ở Đà Lạt. Cô tranh thủ đi sớm nhằm tránh tình trạng kẹt xe như những năm trước.

Càng về chiều, càng nhiều sinh viên đến các bến xe để về quê

dạ thảo

Tương tự, anh Phan Hoài Nhơn (28 tuổi, ngụ P.7, Nguyễn Công Hoan, Q.Phú Nhuận) cũng lựa chọn về quê sớm hơn. “Tôi đi ngay từ tối 28.4, đến sáng ngày 29.4 thì đã về tới nhà để được nghỉ ngơi trọn vẹn nhất trong dịp lễ và không phải lo cảnh tắc đường”, anh Nhơn chia sẻ.

Khác với nhiều bạn trẻ khác, Nguyễn Trần Mai Hiên (27 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) lại chọn ở lại TP.HCM, chứ không về quê hay đi du lịch xa nhà như những năm trước.

“Tôi ở nhà phụ giúp cha mẹ bán quán chứ không chọn đi đâu để kiếm tiền bù đắp cho một năm dịch bệnh hoành hành vừa qua. Dù có buồn một chút nhưng kiếm được tiền là tôi cảm thấy vui rồi. Sau lễ, tôi vẫn có thể đi du lịch, miễn là vui chứ không nhất thiết phải nghỉ lễ 30.4 cho bằng được như mọi người”, Hiên nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.