Sinh ra mình - Thơ của Hoàng Hiền

25/09/2022 08:33 GMT+7

Không còi xé ngực đêm Không ánh mắt đâm thủng ý thơ còn bỡ ngỡ Không tờ giấy trói nhau Con đường hoa chân không cây số

Nơi giấc mơ mọc mầm
Có vòng tay của rừng
Có tiếng Tày dào dạt Bằng Giang
Có kiềng đun no lửa

minh họa: tuấn anh

Bụng em mọc anh
Đứa trẻ sà vào lòng học nói
Anh cởi dải mây trên núi mồ côi
Cho em buộc lên tay chỉ đỏ (*)

Chúng ta tự sinh ra mình phải không anh...

(*) Buộc chỉ cổ tay: một phong tục của người Tày cho người già, trẻ nhỏ bình an, may mắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.