Siêu mẫu Candice Swanepoel: 'Viên kim cương' lấp lánh trên 'vương miện' Victoria's Secret

Hoàng Thắng
Hoàng Thắng
24/06/2020 19:47 GMT+7

Nếu ví hào quang danh tiếng của Victoria’s Secret là chiếc vương miện thì dàn thiên thần của thương hiệu là những viên kim cương lấp lánh đính trên đó. Siêu mẫu Candice Swanepoel là một trong những viên kim cương ấy.

Candice Swanepoel, người đẹp tóc vàng thể hình săn chắc như một vận động viên ra đời tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi. Cô lớn lên trong một trang trại bò sữa, đến tháng 10 này sẽ tròn 31 tuổi. Chặng đường 16 năm từ khi bước chân vào nghề mẫu tuy không dài, nhưng Candice Swanepoel đã khiến thế giới phải nhìn vào mình như một nhan sắc quyến rũ, gợi cảm thuộc dạng hàng hiếm của hành tinh, một phụ nữ thông minh học thức sành sỏi 3 ngôn ngữ, một siêu mẫu thành công và được săn đón nhất, một người tình chung thủy có mối lương duyên như chuyện cổ tích lãng mạn thời hiện đại và là một bà mẹ hạnh phúc.

 Một chuyên gia săn người mẫu đã phát hiện ra Candice Swanepoel khi cô bé 15 tuổi thơ thẩn dạo quanh khu chợ trời ở Durban, thành phố cảng của Nam Phi cực kỳ nổi tiếng với dân mê lướt sóng. Quyết định toàn tâm theo đuổi nghề người mẫu, chân dài sở hữu 14 triệu người theo dõi trên Instagram chuyển đến châu Âu và cuối cùng đã có một canh bạc huy hoàng.

 Candice đã khiến thế giới phải nhìn vào mình như một nhan sắc quyến rũ, gợi cảm hiếm hoi

Ảnh: Getty             

Candice Swanepoel bắt đầu làm dậy sóng ngành công nghiệp thời trang, gia nhập hàng ngũ các thiên thần con cưng của Victoria’s Secret vào năm 2010 bên cạnh Erin Heatherton, Rosie Huntington-Whiteley, Lily Aldridge, Behati Prinsloo. Chỉ 3 năm sau cô đã được vinh dự làm vedette sải bước trên sàn catwalk của thương hiệu trong chiếc áo ngực Fantasy 10 triệu USD. Từ đó đến nay, ánh hào quang quanh Candice Swanepoel tỏa sáng đến nỗi che mờ đi nhiều bí mật ít người biết đến ở cô.

Candice Swanepoel cùng người yêu

Getty Images

Mặc dù đạt thành công lớn trong thế giới người mẫu, tình yêu đầu đời của Candice lại là khiêu vũ, và mộng ước của cô là được theo học trường múa ba lê ở New York (Mỹ). Sau này cô thú nhận, chính niềm đam mê khiêu vũ và thời gian tiếp thu môn nghệ thuật này đã giúp cô rất nhiều trong sự nghiệp phát triển nghề người mẫu. Bởi theo Candice Swanepoel, kỹ năng kết hợp một cách khéo léo, tinh tế tất cả các bộ phận của cơ thể, từ bàn tay đến ngón chân, rất hữu ích để một người mẫu hành nghề.

Nghiệp diễn thời trang trên thảm đỏ đối với Candice Swanepoel là một phước lành trời ban. Theo cô, điều may mắn nằm ở chỗ được làm việc với mọi giới từ khắp nơi trên thế giới, ở họ luôn phong phú các câu chuyện và hành trình riêng đầy lạc quan và đậm chất nghệ thuật. Người ta rất dễ nghĩ, ai đó đã từng sải bước trong hàng trăm buổi trình diễn thời trang, tạo dáng cho vô số buổi chụp hình tất sẽ vô cùng tự tin. Thực sự điều này lại không đúng lắm với Candice, mặc dù cô đã làm việc trên những cảnh quay kỳ quái và nguy hiểm, với động vật hoang dã và độc hại hoặc tham gia các shoot bấm máy trên bờ vực. Cô thú nhận chụp hình thì không lo lắng bao nhiêu, nhưng năm nào đến mùa diễn của các thiên thần, cô cứ đều thấy hồi hộp. Lý do là các buổi trình diễn thời trang đều trực tiếp và có hàng triệu người thưởng thức.

Cô thú nhận hồi hộp khi diễn live

Ảnh: Getty Images

Nỗi cô đơn vì xa quê hương, sống giữa những người lạ khác ngôn ngữ khó tạo mối quan hệ, cộng thêm các áp lực của nghề như yêu cầu giảm cân, làm việc bất chấp giờ giấc... đó là những lý do khiến cô gái mới 17 tuổi chao đảo muốn từ bỏ giấc mơ thời trang cao cấp, trở về trang trại bố mẹ sống nhịp đời cũ. Nhưng may mắn các danh hiệu đã sớm ập đến vừa giữ kịp chân cô. Năm 2013, cô vào top 10 người mẫu được trả lương cao nhất thế giới của Forbes, khi kiếm được 3,3 triệu USD. Năm sau, Candice đứng đầu danh sách top 100 của Maxim, được vinh danh là người phụ nữ đẹp và nóng bỏng nhất hành tinh, đẩy ngôi sao Scarlett Johansson xuống thứ hai bảng xếp hạng, dù mới chỉ năm trước Candice xếp thứ 63.

Câu chuyện tình yêu của Candice thú vị như một kịch bản phim. Ngay từ năm mới 17 tuổi, chân ướt chân ráo đến Paris (Pháp), con tim cô nàng đã rung động trước chàng người mẫu Brazil đẹp trai, đôi mắt sâu và mái tóc lãng tử Hermann Nicoli. Say mê người tình, Candice cần mẫn học tiếng Bồ Đào Nha và yêu luôn cảnh bãi biển, mặt trời, niềm vui và tính cách hòa đồng ít soi mói ở đất nước Brazil hơn bất cứ thành phố lớn nào khác trên toàn cầu. Sau 10 năm yêu nhau, dù chưa quyết định đi đến đám cưới nhưng Candice đã hạnh phúc làm mẹ hai đứa trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.