Siêu mẫu Adriana Karembeu: Bất ngờ khi đến Việt Nam

08/04/2008 23:49 GMT+7

Tối qua 8.4, vào giờ nghỉ giải lao trong trận cầu giao hữu giữa cựu tuyển thủ Việt Nam và cựu tuyển thủ Pháp trên sân Thống Nhất (TP.HCM) trong chương trình Tuần lễ Pháp tại Việt Nam, siêu mẫu Adriana (vợ của danh thủ Christian Karembeu) đã dành cho Thanh Niên cuộc phỏng vấn.

* Chào Adriana! Lần đầu tiên đến Việt Nam, chị nghĩ gì về đất nước chúng tôi?

- Tôi cho rằng dù khác biệt về địa lý, văn hóa, chính trị nhưng chúng ta có cùng chung một lý tưởng: hòa bình và thân thiện. Rất bất ngờ khi đến đất nước các bạn. Người Việt Nam cực kỳ dễ mến, lịch sự và hiếu khách. Ở Pháp, tôi có người bạn Việt Nam. Cô ấy luôn kể về quê hương cho tôi nghe. Tôi cũng mong có ngày được đến đây và nay thì ước mơ đó đã thành hiện thực.

* Là người đang sở hữu đôi chân dài nhất thế giới (126 cm), được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới, theo chị thì ngoài sắc đẹp, những kỹ năng nào cần thiết cho nghề người mẫu?

- Muốn theo nghề này, bạn cần phải hấp dẫn, lôi cuốn, thể hiện được cá tính. Và quan trọng nhất vẫn là sự thể hiện bộ trang phục sao cho thật say đắm, nồng nàn, cuốn hút được người xem. Thiếu những kỹ năng này, bạn chỉ là những con mannequin di động. Thêm nữa phải có một đời sống tinh thần lành mạnh, vui sống, yêu đời, yêu người. Khi đó những gì bạn thể hiện trên sàn diễn mới thật sự quyến rũ được khán giả.

* Vì sao chị tham gia vào Hội Chữ thập đỏ quốc tế và là Đại sứ thiện chí cho Tổ chức Bảo vệ quyền con người thế giới?

- À, tôi làm việc này cách đây đã 9 năm rồi. Vì từng theo học ngành bác sĩ nên có nhiều kiến thức về y học, tôi muốn đem những hiểu biết của mình để san sẻ nỗi đau với những người bất hạnh, những bệnh nhân, mang lại cho họ niềm vui sống và trên hết là hỗ trợ việc bảo vệ quyền con người - đặc biệt là phụ nữ.

* Ở vị trí Tổng biên tập tạp chí Tele Showbiz (Fox Media), công việc có làm chị thích thú so với khi còn là siêu người mẫu?

- Rất thú vị khi theo nghề báo. Công việc tạo cơ hội cho tôi được đi nhiều nơi trên thế giới, gặp gỡ, tiếp xúc nhiều người. Tuy nhiên tôi cũng phải luôn tự học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm làm báo vì tôi biết muốn trở thành một nhà báo giỏi đòi hỏi rất nhiều kỹ năng.

* Quyển sách nào chị thích đọc nhất? Văn hóa phương Đông có gì hấp dẫn với chị không?

- Quyển sách gối đầu giường của tôi là Alchemist của tác giả  Paolo Coelho. Tôi đọc nó bằng tiếng Anh. Phải nói là châu Á rất huyền bí trong suy nghĩ của tôi cả trong văn hóa lẫn con người. Nay thì tôi đã chạm đến một phần huyền bí ấy. Đó chính là đất nước các bạn.

* Từng tham gia phim Asterix aux jeux Olympiques với siêu sao Gerard Depardieu (Pháp), chị có kế hoạch gì cho điện ảnh trong tương lai không? Chinh phục Hollywood chẳng hạn?

- Tôi vẫn đang tìm cơ hội đây. Biết đâu chuyến sang Việt Nam lần này tạo điều kiện cho tôi thực hiện chuyện đó thì sao nào? (cười).

* Gia đình chị thế nào? Chị đã có con chưa?

- Tôi yêu chồng lắm. Trong mắt tôi anh ấy là người đàn ông tài năng, trung thực. Tôi học hỏi anh ấy rất nhiều điều trong cuộc sống. Đến giờ tôi vẫn chưa có con và hiện đang nuôi đến 3 chú chó trong nhà. Tôi chỉ có một chị gái trong khi anh Karembeu có đến 16 anh chị em! Đông vui thế tôi thích lắm.

* Cám ơn chị đã dành cho Thanh Niên buổi gặp gỡ này. Chị sẽ trở lại Việt Nam chứ?

- Tôi sẽ quay lại Việt Nam trong một ngày gần đây. Xin chào và hẹn gặp lại!

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.