Siêu bão Noru đổ bộ Philippines: Người Việt bình tĩnh, điện thoại liên tục nhận cảnh báo

27/09/2022 09:29 GMT+7

Với nhiều người Việt ở thủ đô Manila (Philippines), siêu bão Noru đổ bộ khiến họ có chút lo lắng vì sợ cuộc sống bị đảo lộn. Tuy nhiên, ai nấy đều bình tĩnh vì “ở đây bão đến nhiều nên đã quen”.

Siêu bão Noru đã đổ bộ Philippines 2 lần vào chiều tối 25.9, mang theo gió mạnh và mưa lớn dù đã suy yếu sau lần đổ bộ đầu tiên. Thủ đô Manila và các tỉnh miền Bắc của nước này là những khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của siêu bão.

Ở yên trong nhà chờ bão qua đi

Chị Nguyễn Len (31 tuổi) sinh ra và lớn lên ở Philippines. Năm 18 tuổi, chị về Q.10, TP.HCM sinh sống và học tập. Tại đây, chị gặp anh Philip Veinott (37 tuổi, người Mỹ), hai người yêu nhau và nên duyên vợ chồng. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, vợ chồng chị quay lại Philippines sống cùng ba mẹ từ đó đến nay. Gia đình chị mở một quán ăn theo phong cách Việt Nam ở thủ đô Manila.

Chị cho biết, hiện cuộc sống đã trở lại bình thường, khu chị sống không bị ảnh hưởng quá nặng do bão Noru. Đường phố đã tấp nập trở lại, hàng quán không đóng cửa.

Thiệt hại do bão Noru gây ra ở Jomalig, tỉnh Quezon của Philippines ngày 25.9

CHÍNH QUYỀN QUEZON

Ở tỉnh Quezon cách chỗ mình sống khoảng 40km là bị ảnh hưởng nặng nhất (cấp độ 5). Hôm qua, khu mình và nhiều người Việt ở là cấp độ 4, nhiều khu bị gió quật mạnh. Ở Philippines, mưa bão thường xuyên nhưng bão Noru mạnh nên tôi hơi rén nhưng may mắn bão qua đi mà không để lại ảnh hưởng gì với nhà mình”, chị Len chia sẻ.

Chị Len cho biết, nhà ngay cạnh biển nên chị lo sợ xảy ra sóng thần. Gió thổi mạnh nên chị nghe được tiếng sóng từ xa. Vì không có lệnh di dời nên chị ở yên trong nhà chờ bão qua.

“Lần đầu tiên mình nghe gió to như vậy. Cạnh quán của mình có một cây bị ngã. May bão lướt qua nhanh nếu không kéo dài 2 - 3 ngày sẽ giống cơn bão Ondoy năm 2009”, chị chia sẻ.

Anh Vương Quốc Đạt (24 tuổi, ở TP.Quezon, vùng đô thị Manila) cho hay, ngày 25.9 do ảnh hưởng của bão, khu vực anh sống mưa nhiều nhưng đến sáng 26.9 trời đã tạnh. Điện thoại của anh liên tục được phát cảnh báo đề phòng mưa bão.

“Cách chỗ mình sống khoảng 10 - 15km bị ảnh hưởng nhiều. Từ chiều đến đêm 25.9 mưa liên tục, không ai dám ra đường. Mình thấy báo bão vào cấp độ 4 cũng hơi lo nhưng lúc bão đi qua không để lại thiệt hại gì nhiều”, anh nói.

Ngày 25.9, điện thoại anh Đạt nhận được cảnh báo mưa bão

nvcc

Anh cũng liên lạc với gia đình ở quê nhà (Thái Nguyên) để mọi người yên tâm. Vì bão đổ bộ chỉ 1 - 2 ngày nên anh không chuẩn bị đồ ăn dự trữ, hiện cuộc sống đã trở lại bình thường, trời đã quang tạnh.

“Vì mưa lớn nên hôm qua 26.9 mình phải làm online ở nhà vì sợ mưa bão. Hôm nay mọi người sẽ trở lại văn phòng làm việc bình thường”, anh chia sẻ.

"Điểm mặt" những trận cuồng phong ở Việt Nam 15 năm qua trước siêu bão Noru

“Mong quê nhà cũng bình an!”

Anh Dương Thiện Chí (thủ đô Manila) cho biết anh sống và làm việc ở Philippines được 7 năm nay. Theo anh Chí, người Việt sống chủ yếu ở khu vực Pasay, Makati (vùng đô thị Manila) cũng như tỉnh Cative và tỉnh Laguna (vùng Calabarzon). Đây là những nơi không bị ảnh hưởng nhiều bởi siêu bão Noru.

Ở TP.Bulacan - nơi thiệt hại nặng về tài sản và công trình do bão, một số tiểu thương người Việt ở khu vực trung tâm chợ cho biết họ may mắn không bị ảnh hưởng như các huyện ven biển.

Học sinh, công nhân, viên chức được thông báo nghỉ từ chiều 25.9 đến hết ngày 26.9. Trung tâm khí tượng thủy văn và văn phòng phòng chống lũ lụt phát cảnh báo liên tục về tình hình mưa bão để người dân nắm tình hình.

“Trong nay mai chúng tôi sẽ đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng để thăm hỏi. Một con sông ven Manila cũng đạt mực nước báo động, khu vực này có cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập khá đông (khoảng 200 người) nên cũng lo lắng. Giờ bão đang về Việt Nam nên tôi mong người dân tại các tỉnh miền Trung quê nhà bình an”, anh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.