‘Siêu bão địa cầu’ thất thủ trước phim hài nhảm tại Bắc Mỹ

23/10/2017 09:33 GMT+7

Bộ phim lấy đề tài thảm họa tự nhiên Geostorm (tựa Việt: Siêu bão địa cầu ) không được sự quan tâm của khán giả quê nhà và phải chịu lép vế trước phim hài - kinh dị của tài tử da màu Tyler Perry.

Sau khi khởi chiếu sớm tại một số thị trường quốc tế, ngày 20.10 vừa qua Geostorm chính thức có mặt tại hơn 3.000 cụm rạp trên toàn Bắc Mỹ. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ thu về 13,3 triệu USD sau 3 ngày cuối tuần và chính thức trở thành "bom xịt" tại quê nhà.
Hẳn hai nhà sản xuất là Warner Bros. và Skydance Media đang “ngồi trên đống lửa” bởi bộ phim đã tiêu tốn hết khoản tiền 120 triệu USD. Với doanh thu quốc nội lẹt đẹt như hiện tại, Geostorm cần một cú hích phòng vé từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác để thoát cảnh thua lỗ.
Phim đã được khởi chiếu tại Anh, Đức, Hàn Quốc, Nga và cũng không tạo được dấu ấn đậm nét. Hy vọng lớn nhất dành cho bộ phim của đạo diễn Dean Devlin là Trung Quốc, nơi mà tác phẩm điện ảnh này sẽ “đổ bộ” vào cuối tuần này.
Tyler Perry lại chọc cười khán giả bằng những màn giả gái trong Boo 2! A Madea Halloween Ảnh: Lionsgate
Nhờ cú “ngã ngựa” của Geostorm, một tân binh khác là Boo 2! A Madea Halloween có cơ hội vươn lên chiếm ngôi đầu phòng vé tuần này tại Bắc Mỹ. Dù bị giới phê bình xếp vào loại hài nhảm nhưng tác phẩm có sự góp mặt của tài tử Tyler Perry luôn làm các “ông lớn” chao đảo mỗi khi ra rạp vào đúng dịp lễ Halloween.
Trong phần 1 phát hành cùng kỳ vào năm 2016, bộ phim đã đánh bại hàng loạt "bom tấn" như Jack Reacher: Never Go Back của Tom Cruise, Inferno của Tom Hanks để duy trì ngôi đầu phòng vé nhiều tuần liền. Đến phần 2, phim tiếp tục giữ vững sức hút mạnh mẽ mặc cho những chê bai của giới bình phim. Ở phần mới này, tác phẩm thu về 21,7 triệu USD từ gần 3.000 rạp chiếu dù nhận số điểm trên các chuyên trang đánh giá thấp hơn hẳn phần 1. Trong khi Rotten Tomatoes chấm phim ở mức 8% thì IMDb không tiếc tay hạ Boo 2! A Madea Halloween còn mức 3 trên thang điểm 10.
Trong cuộc đua phòng vé vừa qua, hãng Sony cũng góp mặt một đại diện mới là Only the Brave. Được đầu tư 40 triệu USD nhưng bộ phim chỉ thu về khoảng 6 triệu USD sau 3 ngày ra mắt. Đây là tác phẩm dựa trên vụ hỏa hoạn có thật năm 2013 tại đồi Yarnell, Arizona, Mỹ. Thảm họa đã khiến 19 lính cứu hỏa và 42 dân thường thiệt mạng và là một trong những sự cố cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Only the Brave tuy không có màn trình diễn xuất sắc tại phòng vé nhưng là phim được giới chuyên môn đánh giá cao. Ảnh: Sony Pictures
Dù không được khán giả hưởng ứng nhưng với số điểm 90% trên Rotten Tomatoes, phim được kỳ vọng sẽ trụ trong top 10 trong nhiều ngày kế tiếp và giành suất tham dự Oscar năm sau.
Tuần vừa qua tiếp tục là giai đoạn ảm đạm của phòng vé Bắc Mỹ vì không có bom tấn thực sự hoành tráng nào ra rạp. Tình hình này có lẽ sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa cho đến khi những bộ phim siêu anh hùng như Thor: Ragnarok hay Justice League ra mắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.