Shipper tất bật giao hàng đến nửa đêm

Mai Phương
Mai Phương
14/07/2021 19:46 GMT+7

Không chỉ xếp hàng rồng rắn ở các siêu thị để mua thực phẩm, nhiều người bán hàng qua mạng cũng vội vàng giao hàng đến tận giữa đêm...

Từ sáng 14.7, nhiều người dân TP.HCM đã phải xếp hàng cả buổi ở các siêu thị, cửa hàng thực phẩm để mua rau, thịt, cá cho nhà sử dụng. Nhưng không chỉ thế, ngay cả người mua và người bán online cũng hối hả, vội vàng hơn những ngày trước.
Chị An (Q.7, TP.HCM) trưa 14.7 được người bán hàng online báo đơn hàng thực phẩm tươi sống chị đặt trước đó 2 ngày sẽ cố gắng sắp xếp giao từ 22 - 23 giờ đêm. Thấy bất tiện, chị An bảo "khuya quá thôi để sáng mai giao em" nhưng người bán vẫn khăng khăng: em sẽ sắp xếp có người giao hàng luôn cho chị trong đêm nay nhưng không nói rõ lý do. Sau đó chị An nhận được tin nhắn của chị gái từ Q.Tân Phú thông báo "Em có mua hàng qua mạng cũng thúc họ giao luôn trong hôm nay nha. Nghe chỗ bán rau quen bữa giờ họ nói từ ngày mai cũng không được ship hàng nữa". 

Chạy vòng 20 km vẫn không giao được hàng vì vướng chốt phong tỏa Covid-19

Việc nhiều người bán hàng qua mạng lẫn người mua vội vàng muốn giao hàng ngay trong hôm nay liên quan đến tin đồn TP.HCM sẽ đóng cửa toàn thành phố từ ngày 15.7. Tuy nhiên trưa 14.7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức khẳng định những thông tin đồn đoán về việc này và kêu gọi người dân tích trữ hàng hóa là sai sự thật, do kẻ xấu đưa ra làm hoang mang dư luận.
Dù vậy, hoạt động giao nhận hàng hóa hiện nay tại TP.HCM cũng rất "căng" do quá tải. Chẳng hạn trước đó vào ngày 13.7, chị Quỳnh (Q.7) sau khi đặt hàng qua mạng để mua các loại bánh pizza, pateso, tart kèm các loại phô mai... của một người bán tại Q.Bình Thạnh thì bị từ chối vì giao hàng quá xa, chi phí rất cao. Người bán cho biết kể từ sau khi Grab bỏ dịch vụ giao trong ngày thì hầu như các đơn hàng đi những quận khác ngoài Bình Thành phí rất mắc, khách hàng khó chấp nhận. Vì vậy người bán lẫn người mua đều lắc đầu và chỉ nhau "chị tìm chỗ nào gần mua đỡ trong lúc này đi". 

Siêu thị nói gì về chuyện người dân xếp hàng dài chờ đợi trong dịch Covid-19?

Chưa biết thông tin ngừng dịch vụ giao hàng từ ngày 15.7 đến từ đâu nhưng hàng loạt cá nhân, cửa hàng chuyên bán online hôm qua đều lo lắng. Chị Song Phương - chủ cửa hàng Đặc Sản Việt - cho biết cả ngày từ sáng sớm điện thoại đã đổ chuông dồn dập vì nhiều khách hàng đều yêu cầu được giao hàng trong hôm nay. Dù muốn chiều lòng khách nhưng cửa hàng thường chỉ có một người thường xuyên giao hàng, nay lại không có dịch vụ giao nhận của các ứng dụng công nghệ nên chị Song Phương cũng đành "bó tay". Có lẽ, chị và anh shipper cũng tiếp tục làm việc đến tận nửia đêm để kịp giao cho khách hàng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.