Shipper Sài Gòn xếp hàng dài, ‘đội nắng mưa’ chuyển đồ giúp người ở BV dã chiến TP.Thủ Đức

21/07/2021 10:17 GMT+7

Hình ảnh hàng dài shipper Sài Gòn chờ giao hàng cho khách tại bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.HCM đã không còn quá lạ lẫm với cánh shipper trong những ngày này. Sài Gòn nắng mưa bất chợt nhưng ai cũng kiên nhẫn hoàn thành công việc của mình… Nhờ một phần sức của họ mà nhiều người đang cách ly và điều trị ở đây có thêm các nhu yếu phẩm cần thiết.

Đúng 14 giờ lực lượng chức năng bắt đầu tiếp nhận hàng hóa gửi vào bên trong bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung tại đây, nhiều shipper đã chờ từ trước đó hớn hở vào trong làm các thủ tục để gửi hàng cho khách.
Chờ từ 10 giờ 30 phút sáng, anh N.Đ.Lâm (27 tuổi) cho biết vì hôm nay là lần đầu tiên đến giao hàng ở đây nên chưa biết khung giờ tiếp nhận hàng hóa. Khi đến nơi được cán bộ trực chốt thông báo là 14 giờ mới bắt đầu tiếp nhận, anh nói mình bối rối không biết phải làm thế nào vì “đi cũng không được mà về cũng không xong”.
Sau khi gọi điện thoại tham khảo ý kiến khách hàng, anh quyết định chờ hơn 3 giờ đồng hồ để giao vì khách nói mình vừa vào đây cách ly và còn thiếu khá nhiều nhu yếu phẩm. Đổi lại, anh sẽ được hỗ trợ 150.000 đồng. Anh Lâm nói rằng dù chi phí này không bằng số tiền anh có thể kiếm được nếu không phải chờ đợi, tuy nhiên anh vẫn chấp nhận chờ vì cảm thông cho hoàn cảnh của khách lúc này.

Hơn 14 giờ 30 phút, trời mưa nhẹ nhiều người vẫn đội mưa đến để giao hàng cho người bên trong

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ông Đặng Ngọc Quý (63 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) trong hàng người đang xếp hàng thì nói vui với người đứng gần đó: “Phải ngày nào cũng có 2 đơn như vậy thì chắc hết một ngày luôn”. Ông cho biết đây là lần đầu tiên mình giao hàng ở khu vực này và ngạc nhiên khi thấy có nhiều người đứng chờ “hàng cây số” để giao hàng cho khách, ông đợi đã được 30 phút. “Nói thì nói vậy thôi nhưng người ta ở trong đó chắc cũng cần đồ của mình nên mình cũng thông cảm chứ không có gì. Lúc đầu bỡ ngỡ một tí thôi, nhưng tới đâu thì cũng có người hướng dẫn hết nên không lo. Sáng giờ giao cũng được 7, 8 đơn rồi, có đơn này hơi lâu. Mong là xong sớm để còn kiếm thêm”, ông Quý nói

“Cũng may mình chờ từ sớm nên vừa tiếp nhận hàng là mình mang vào trong luôn, chưa phải xếp hàng. Làm thủ tục cũng nhanh, chỉ cần gửi ở đúng khu tiếp nhận theo đúng hướng dẫn của cán bộ là được”, anh cười rồi nhanh chóng rời đi.

Bản tin Covid-19 ngày 21.7: Cả nước 5.357 ca bệnh, ưu tiên nguồn lực cao nhất cho TP.HCM dập dịch

Theo quan sát của PV, càng về chiều shipper đổ về khu vực này càng đông. Lực lượng chức năng tích cực hướng dẫn, điều phối người đến giao hàng xếp hàng ngay ngắn đúng với vị trí của mình, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn. Dựa vào địa chỉ người nhận được ghi ở thùng hàng, cán bộ sẽ hướng dẫn shipper đến làm thủ tục ở các khu vực khác nhau. Sau đó, hàng hóa sẽ được đưa lên xe chở đến từng tòa nhà có bệnh nhân hoặc người cách ly bên trong, đảm bảo giao đến tận tay người nhận.
Không như anh Lâm đã đợi từ sớm, hơn 15 giờ, anh Trần Hữu Duy (31 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) mới đến giao hàng cho khách. Thấy hàng dài, ban đầu anh nói mình có chút hoảng. Tuy nhiên thấy cán bộ giải quyết các thủ tục gửi hàng nhanh chóng nên anh không quá lo lắng.

Sau khi kiểm tra đơn hàng, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn shipper đứng đúng hàng tương ứng với tòa nhà mà người nhận đang ở. Khi tới lượt, họ sẽ đến đúng bàn tiếp nhận để hàng được đến đúng nơi, đúng người

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ông Lê Thanh Quốc (51 tuổi, Q.Bình Thạnh) nói vừa đến nơi, thấy hàng người xếp hàng quá dài khiến ông thấy choáng váng. Từ sáng đến chiều, vì bận công việc nên đây là đơn hàng đầu tiên của ông Quốc, ông cười nói “chắc đây là đơn cuối cùng” khi thấy hàng dài phía trước. Thời điểm này, ông nói mình rất sợ phải đến nơi đông người, nhất là những khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến. Tuy nhiên, vì đã nhận đơn nên ông vẫn cố gắng hoàn thành cho khách

ẢNH: CAO AN BIÊN

“Nói là giao hàng cho khách vậy thôi chứ thực tế là tôi giao cho đứa cháu con của ông bạn đang cách ly bên trong. Nó ở đó được mấy ngày nhưng thiếu đồ ăn nên phải gửi vô. Cháu mình mà, nên chờ có lâu tí cũng không sao hết”, ông cười nói. Đến lượt ông gửi hàng. Theo hướng dẫn của các cán bộ ở đây, ông tiến vào trong hoàn thành các thủ tục rồi nhanh chóng ra về.

Giao hàng cho con trong khu vực cách ly, ông Hồ Đình Đông (42 tuổi, ở Bình Dương) cho biết dù có đợi bao lâu thì mình vẫn không thấy mệt vì đó là người thân của mình. Con ông Đông là công nhân, thuộc diện F1 phải cách ly tập trung ở đây. “Đến đây, thấy đông người cũng hồi hộp. Nhưng tôi yên tâm hơn khi cán bộ người ta liên tục nhắc nhở người đến giao đồ giãn cách. Nhìn mấy anh chị shipper cũng thương, có người đứng đợi dưới nắng cả buổi chỉ giao đơn hàng 50.000 đồng, 80.000 đồng, không biết kiếm được bao nhiêu”, ông bày tỏ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Các cán bộ ở đây cật lực tiếp nhận thông tin từng đơn hàng để chuyển đến người nhận sớm nhất

ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Bùi Trung Kiên (phải) cùng bạn của mình là lực lượng dân quân tự vệ P.Tân Phú, TP.Thủ Đức ngồi nghỉ ngơi sau khi đưa hàng tiếp tế lên xe. Nhiệm vụ của anh Kiên là vận chuyển, phân phối hàng tiếp tế đến từng tòa nhà để người bên trong mang lên tận phòng cho F0, F1… Anh cho biết dù lượng hàng lớn và công việc có phần vất vả, tuy nhiên nghĩ đến những người bên trong thiếu thốn đồ dùng, cần những thùng hàng do người thân gửi vào thì anh vẫn cố gắng làm hết công suất

ẢNH: CAO AN BIÊN

Từng thùng hàng được vận chuyển đến những người bên trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hơn 15 giờ 30 phút, trời đổ mưa lớn, nhiều shipper vẫn tiếp tục đội mưa để hoàn tất đơn hàng của mình

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong cơn mưa lớn, nhiều người vẫn chạy xe đến đây để có thể gửi từng kiện hàng cho khách đang phải cách ly, điều trị ở bên trong…

ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều shipper ướt đẫm trong cơn mưa lớn chiều 19.7 khi giao hàng cho người trong khu vực này

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hơn 15 giờ 30 phút, trời đổ mưa lớn, nhiều shipper vẫn tiếp tục đội mưa để hoàn tất đơn hàng của mình. Cũng có người cầm thùng hàng tìm chỗ trú mưa. Tuy nhiên, ai cũng nóng lòng mong sớm tới lượt mình vì “sợ tới 4 giờ chiều người ta hết nhận”. Trong cơn mưa lớn, nhiều shipper Sài Gòn vẫn chạy xe đến đây để có thể gửi từng kiện hàng cho khách đang phải cách ly, điều trị Covid-19 ở bên trong…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.