SEA Games ở quê tôi, những hình ảnh xúc động của chàng trai

Thúy Hằng
Thúy Hằng
23/05/2022 10:44 GMT+7

Người dân đổ ra đường, mang cả nồi xoong ăn mừng chiến thắng của U.23 Việt Nam, giành huy chương vàng SEA Games 31 . Nhà thi đấu bùng nổ những ngày có ngôi sao cầu lông... Chàng trai kể chuyện xúc động về ‘SEA Games ở quê tôi'.


SEA Games ở quê tôi, người dân mang chậu, chai nước xuống đường ăn mừng chiến thắng U.23 Việt Nam
Đoàn văn Quang
Vẻ đẹp của "thiên thần cầu lông" Pitchamon Opatniput
Đoàn văn quang

Trong những ngày qua, Đoàn Văn Quang, (31 tuổi, nhiếp ảnh, trú TP.Bắc Giang) đã ghi lại những hình ảnh đẹp khi SEA Games 31 diễn ra, sự nồng nhiệt của người dân chào đón sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Đặc biệt khi nhà thi đấu TP.Bắc Giang tại quê của anh là nơi tổ chức thi đấu bộ môn cầu lông trong khuôn khổ SEA Games.

Là người đam mê thể thao, anh Quang không bỏ sót các buổi thi đấu của các đoàn thể thao tại quê nhà. Anh ghi lại một cách đầy cảm xúc những hình ảnh về “nam thần” cầu lông Phạm Hồng Nam của Việt Nam hay cô gái được mệnh danh “thiên thần cầu lông” Pitchamon Opatniput đến từ Thái Lan.

Ở tuổi 15, nhan sắc của nữ vận động viên Pitchamon đã hút hồn nhiều khán giả Bắc Giang, cũng như khán giả trong và ngoài nước theo dõi SEA Games.

“Thiên thần cầu lông” đến từ Thái Lan Pitchamon Opatniput

Đoàn văn quang
Người dân Bắc Giang xếp hàng chờ vào nhà thi đấu TP.Bắc Giang xem thi đấu cầu lông

Khán giả trẻ cổ vũ SEA Games ở nhà thi đấu Bắc Giang

Những khoảnh khắc bùng nổ nhất là vào đêm 22.5, khi đó đội tuyển U.23 Việt Nam chiến thắng 1 - 0 trước Thái Lan, giành huy chương vàng môn bóng đá nam. Hàng ngàn người dân TP.Bắc Giang đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội bóng chủ nhà.

Người già, trẻ em, các bạn trẻ… mang quốc kỳ Việt Nam, Hàn Quốc, kèn, trống, nồi xoong hoặc bất cứ gì có thể tạo ra âm thanh rộn rã để xuống đường “đi bão”.

Anh Quang chia sẻ đêm qua, anh cảm thấy xúc động khi chứng kiến người dân Bắc Giang có một đêm không ngủ. Nụ cười nở trên môi tất cả mọi người.


Hình ảnh xúc động sau chiến thắng chung kết U.23 Việt Nam trước U.23 Thái Lan tối qua
Đoàn văn quang

Tối nay (23.5), SEA Games 31 sẽ khép lại với lễ bế mạc ở Hà Nội. Song tất cả những ký ức tươi đẹp về SEA Games lần thứ 2 được tổ chức ở Việt Nam sẽ còn đọng lại mãi trong tim người hâm mộ.

“Giờ này 1 năm trước, tỉnh Bắc Giang gồng mình chống dịch, đường phố vắng lặng, không khí lo sợ dịch bệnh bao trùm... Chính bản thân tôi còn không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay… Mọi thứ đã đổi thay sau một năm”, anh Quang nói.

Xin cảm ơn lực lượng y tế đã kiên cường chống dịch thành công, để chúng ta có ngày hôm nay

Đoàn văn quang

“Tôi biết ơn tất cả lực lượng y tế chống dịch đã mang lại cuộc sống bình an cho người dân. Chúng tôi cảm ơn đội tuyển U.23 Việt Nam. Những chiến binh sao vàng đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Chúng tôi cảm ơn SEA Games 31 đã được tổ chức rất thành công ở Bắc Giang và Việt Nam. Tự hào lắm Bắc Giang ơi. Tự hào lắm Việt Nam ơi”, chàng trai kể chuyện SEA Games ở quê tôi bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.