SEA Games 32: Vàng thật không sợ lửa !

06/04/2023 12:22 GMT+7

Kết quả bốc thăm môn bóng đá SEA Games 32 vào hôm qua (5.4) ngay lập tức gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng một khi những người trong cuộc - hai đội tuyển cùng giành HCV tại SEA Games 31 - đã xác định rõ mục tiêu trên cơ sở "biết mình, biết người" thì hẳn không có gì đáng để phải âu lo cả.

Ở môn bóng đá nữ SEA Games 32, thoạt nhìn, rõ ràng đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng khó. Trước hết phải nói đến Philippines, đội đã có bước tiến mạnh mẽ nhất trong thời gian qua với chính sách nhập tịch và cũng đang chuẩn bị tích cực hướng tới World Cup 2023. 

Ngay tại giải Đông Nam Á hồi tháng 7.2022, người ta đã chứng kiến một Philippines rất khác, như một đội châu Âu với toàn bộ trụ cột đều đang chơi bóng ở nước ngoài. Việc họ lần lượt thắng đội Việt Nam 4-0 và Thái Lan 3-0 để lên ngôi vô địch đã cho thấy thứ hạng 49 FIFA hiện tại (thấp hơn nhiều so với Việt Nam) hoàn toàn không phản ánh đúng thực lực của đội bóng này. Nhưng nói thế không có nghĩa chúng ta không có cơ hội. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt, thiết thực nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung chính là giành tấm vé vào bán kết khi cùng bảng còn có Myanmar - cũng là một đối thủ đáng gờm trong khu vực.

Vàng thật không sợ lửa ! - Ảnh 1.

HLV Troussier cùng các cộng sự sẽ cùng nhau chinh phục thử thách

VFF

Tâm điểm chú ý nằm ở môn bóng đá nam khi đội tuyển U.22 Việt Nam cùng bảng B với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Tại Doha Cup 2023, U.22 Thái Lan vẫn dưới sự dẫn dắt của HLV Polking đã tiến bộ rất nhiều so với 1 năm trước, khi hòa U.23 Ả Rập Xê Út và thắng U.23 Qatar, trước khi để thua sát nút 0-1 trước U.23 Kuwait.

Trong khi đó, Malaysia từng thua sát nút Việt Nam 0-1 và tiếp tục thất bại 0-2 trong cuộc tái đấu tại AFC U.23 vào năm ngoái. Singapore thì có vẻ không đáng ngại khi thua cả Campuchia tại Merlion Cup hồi tháng 3.2023. Nỗ lực để giành một suất vào bán kết của SEA Games 32 là điều đương nhiên với đội U.22 Việt Nam, dẫu vẫn biết rằng không thể lấy những gì diễn ra trong năm 2022 để xét đoán về 2023, nhất là với các cầu thủ trẻ.

Vấn đề đáng quan tâm nhất là sau những gì đã nhìn nhận và học được tại Doha Cup vừa qua, HLV Troussier cùng các học trò sẽ điều chỉnh, thậm chí thay đổi như thế nào để nâng cao tính hiệu quả. Nhiều người đã lo ngại khi nhìn vào thực tế trớ trêu: U.22 Việt Nam luôn thể hiện khao khát chơi tấn công và áp đặt nhưng tận dụng cơ hội lại rất kém, không ghi được bàn nào và thủng lưới tới 7 lần. Hơn ai hết, HLV Troussier là người hiểu rõ nguyên nhân ở đâu và cần làm gì để thay đổi điều ấy. Nhìn từ khía cạnh tích cực và lạc quan, biết đâu chính những sai lầm và yếu kém được bộc lộ sớm sẽ giúp HLV Troussier giải được bài toán khó hiện tại, và nhờ vậy, đội U.22 Việt Nam sẽ "lột xác" tại SEA Games 32?

Có lẽ chỉ tới giải đấu trên đất Campuchia, chúng ta mới rõ đáp án sau cùng cho dấu hỏi phong độ và thực lực của U.22 Việt Nam. Quỹ thời gian còn rất ít, nhưng trước tiên xin đừng vội đánh mất niềm tin. Vàng thật không sợ lửa. Hãy cùng chờ đợi và hy vọng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.