SEA Games 30: Manila, màu quá khứ với Jeepney và Tricycle

24/11/2019 12:45 GMT+7

1 tuần trước ngày khai mạc SEA Game s 30, Manila vẫn bộn bề với những dòng kẹt xe triền miên đến nửa đêm, trong hình bóng rất nhạt nhòa của đại hội thể thao Đông Nam Á.

Những chiếc Jeepney tại thủ đô Manila 1 tuần trước khai mạc SEA Games 30. Đây là dòng xe độ lại những chiếc Jeep của Mỹ để lại sau thế chiến thứ 2, có khi tuổi đời lên đến 70. Nó vẫn lăn bánh giữa siêu đô thị này với những chiếc xe Nhật Bản, Hàn Quốc bóng loáng xung quanh

Độc Lập

Có thống kê cho rằng trong năm rồi người dân Manila đã mua thêm khoảng 350.000 ô tô mới. Chắc chắn một điều, ám ảnh kẹt xe là quá rõ ràng khi những dòng xe tại đây liên tục bị ùn tắc ở các giao lộ. Ở Việt Nam hay đòi cấm xe máy để tránh kẹt xe nhưng thực tế Manila rất ít xe máy mà kẹt vẫn kẹt đến tận nửa đêm

Độc Lập

 

Phóng viên U.70: 'Quyết đi SEA Games đến khi bóng đá nam có vàng'

Còn đây là những chiếc "ba-ga" tricycle được độ thêm từ những chiếc mô tô phân khối lớn và một thùng xe gắn chặt bên hông. Trong  ảnh, 2 người dân cùng chen chúc ngồi trong thùng xe còn khá ngon khi vẫn còn kiếng chắn gió. Nhiều xe kiếng hỏng bị bịt kín đại bằng tấm bạt nào đó

Độc Lập

Tại ngã tư gần khách sạn nhóm phóng viên Thanh Niên ở, vào buổi sáng luôn có một người đàn ông gầy gò tuýt còi điều khiển các làn xe qua ngã tư không có đèn đỏ. Riêng một góc tại đó luôn có những chiếc xe Jeepney đậu sẵn chờ khách và xuất phát theo giờ giống xe buýt. Đây thực sự là bản sắc rất riêng của Philippines và Manilla

Độc Lập

Có ai nhớ lần gần nhất nhìn thấy những chiếc xe "Lam" (Lambretta) này ở trung tâm Sài Gòn không? Rất ấn tượng với những tấm rèm xe này

Độc Lập

Giấc mơ trưa của một tài xế Manila...

Độc Lập

Những màu sơn sặc sỡ vẫn không che được nét phong sương của những chiếc xe biểu tượng của xứ sở này, nhất là trên những tuyến phố khiến người ta gợi nhớ lại những thước phim về Sài Gòn những năm 60, 70

Độc Lập

Hai dòng chảy hiện tại và quá khứ vẫn tồn tại song song tại Manila

Độc Lập

Một chiếc Jeepley lăn bánh bên công trình nhà thi đấu phục vụ SEA Games 30 với tấm bạt in dòng chữ "We win as one". Còn 1 tuần trước ngày khai mạc và nhiều nơi vẫn ngổn ngang công trình chờ hoàn tất

Độc Lập

 

Quầy bán hàng rong của một người phụ nữ Manila trên hành lang đường đi đến trạm metro tại Manila

Độc Lập

Phóng viên Độc Lập của Báo Thanh Niên trải nghiệm cảm giác đi Metro tại Manila trước thềm SEA Games 30. Một toa tàu cũ kỹ, chật chội. Đó là hiện tại hay tương lai khi Metro vẫn là giấc mơ của Sài Gòn và Hà Nội, còn kẹt xe vẫn đang từng ngày phát triển?

Độc Lập

 
 

Sân đấu trận ra quân của U.22+2 Việt Nam thế nào mà khiến HLV Park phải 'nhăn mặt'?

Cám ơn GoHub đã hỗ trợ nhóm phóng viên Thanh Niên có điều kiện tác nghiệp tốt nhất tại SEA Games 30, giúp công tác truyền dữ liệu từ text, hình ảnh, video clip… luôn suôn sẻ, liên tục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.