Sẻ chia nỗi đau với người dân vùng mưa lũ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
03/10/2022 04:32 GMT+7

Trận lũ ập xuống Nghệ An khiến hơn 13.000 căn nhà bị ngập nước, 7 người chết, rất nhiều tài sản bị nhấn chìm, cuốn trôi.

Trước nỗi đau và sự mất mát của nhiều gia đình, Báo Thanh Niên đã quyết định hỗ trợ các gia đình có người ra đi trong lũ, với mong muốn các gia đình sớm vượt qua khó khăn.

Lũ lên quá nhanh

Lũ đã rút sau 2 ngày nước từ trên nguồn ồ ạt đổ về, con đường từ trung tâm xã Nghi Công Nam (H.Nghi Lộc, Nghệ An) đến xóm 2 của xã vẫn còn dấu vết của mực nước lũ dâng. “Đây là xã miền núi, nhiều năm rồi lũ mới dâng cao như thế”, anh Nguyễn Văn Tuệ, Bí thư Đoàn xã Nghi Công Nam, nói.

Trong căn nhà ở xóm 2, ông Nguyễn Văn Luyên ngồi buồn bã khi người em trai của ông là ông Nguyễn Văn Huệ (57 tuổi) ra đi quá nhanh. “Khoảng 23 giờ đêm 28.9, chú ấy cùng với một số người ra hồ thủy lợi Cây Thị để kiểm tra xem nước đã ngập đến đâu, thân đập có bị gì không vì mưa quá lớn. Mấy người kia xách đèn pin đi trước, chú ấy đi sau cùng. Khi đi qua chỗ nước tràn, bị hụt chân ngã và bị nước cuốn nhưng không ai phát hiện được để ứng cứu. Do mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm và đi ủng nên đã không thể bơi được vào bờ, bị nước cuốn đi”, ông Luyên ngậm ngùi kể. Ngày hôm sau, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy thi thể ông Huệ. Ông Huệ để lại cho vợ 5 người con, trong đó 3 người con đang tuổi ăn học. “Cuộc sống của mấy mẹ con sẽ rất khó khăn. Chúng tôi cảm ơn sự chia sẻ, động viên của Báo Thanh Niên trong lúc này”, ông Luyên xúc động nói.

PV Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ 3 cháu bé mồ côi bố mẹ ở xã Nghi Lâm (H.Nghi Lộc)

TRẦN BẠCH

Chiều ngày 29.9, mưa như trút, nước dâng rất nhanh khiến con đường nối từ trung tâm xã Nghi Lâm (H.Nghi Lộc) đến xóm 12 của xã bị ngập. Chị Nguyễn Thị Lan (35 tuổi) chạy xe máy chở chồng là anh Nguyễn Văn Ái (36 tuổi) ra trạm y tế xã để kiểm tra lại vết thương ở chân theo lịch hẹn do trước đó anh Ái bị tai nạn, ngã gãy xương chân. Khi cả hai vợ chồng quay trở về nhà thì không may bị nước lũ cuốn trôi xe máy, cuốn theo cả anh Ái, chị Lan. Sáng hôm sau, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy thi thể 2 người xấu số. Vợ chồng chị Lan ra đi, bỏ lại 3 đứa con còn quá nhỏ, các cháu mới 5, 7 và 11 tuổi.

Gánh nặng để lại

Căn nhà nằm bên chân đồi, tổ ấm của 5 thành viên trong một gia đình nay bỗng trở nên hoang lạnh. Ba đứa trẻ chít khăn tang đứng ngơ ngác bên bàn thờ của cha mẹ khiến ai chứng kiến cũng buốt lòng. Ngồi thẫn thờ vì nỗi đau mất con và di chứng của cơn tai biến khá nặng, ông Nguyễn Văn Thoan, bố anh Ái, buồn bã kể: “Năm 2010, hai đứa cưới nhau. Đến năm 2017, hai vợ chồng tích cóp, vay mượn xây được ngôi nhà này để ở. Do thiếu tiền nên mãi đến cuối năm 2020 mới hoàn thành. Thằng Ái làm công việc tự do, vợ nó chạy chợ buôn bán, cũng chật vật lắm!”.

PV Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Lý (xã Thanh Yên, H.Thanh Chương) có chồng bị tử vong do lũ cuốn

Ngày định mệnh ấy, ông Thoan được vợ chồng con trai nhờ sang nhà trông coi 3 đứa con để vợ chở chồng đến trạm y tế xã. “Tui chờ mãi đến sẩm tối không thấy chúng nó về. Khi nhận được tin dữ, vợ tui ngất lên ngất xuống. Tui bị tai biến, sức khỏe yếu nên bây giờ chỉ mong trời cho tui sống để làm chỗ dựa cho 3 đứa cháu”, ông Thoan thì thào. Nỗi đau quá lớn đè lên cuộc đời 3 đứa trẻ còn quá ngây thơ và cha mẹ già đã khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Vài ngày qua, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã đến chia sẻ với 3 đứa trẻ mồ côi. “Chúng tôi xin ghi ơn tấm lòng của Báo Thanh Niên và những người hảo tâm đã giúp đỡ, chia sẻ với các cháu trong cơn hoạn nạn này”, ông Thoan nói.

Đêm 29.9, sau khi mưa liên tục trút xuống, anh Nguyễn Hữu Hoàng (39 tuổi, ngụ xã Ngọc Sơn, H.Thanh Chương) chạy xe máy chở theo người em trai đi kiểm tra lũ và tranh thủ đánh bắt cá. Trên đường đi, do nước ngập nên chiếc xe máy lao vào chỗ trũng, ngã và bị nước cuốn. Người em ngồi phía sau thoát nạn, nhưng anh Hoàng không còn trở về. Người vợ trẻ bỗng trở thành góa bụa, hai đứa con thơ mới 4 và 6 tuổi mất bố. “Anh Hoàng làm thợ hồ, rất siêng năng, là trụ cột gia đình. Giờ anh ấy mất, vợ con sẽ rất vất vả. Chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã kịp thời động viên, chia sẻ ”, ông Thái Văn An, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, nói. Lũ đã khiến 4 xóm của xã này bị cô lập. Đến ngày 2.10, còn 2 xóm vẫn đang bị nước lũ vây quanh.

Từ nguồn tiền của bạn đọc, Thanh Niên đã hỗ trợ trước mắt mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.