Sau mưa lũ, voọc lại xuất hiện tấn công người

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
19/11/2020 14:40 GMT+7

Sau một thời gian 'mất tích' do mưa lũ kéo dài, mới đây, đàn voọc 3 con lại xuất hiện ở khu vực đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hướng Lập (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) tấn công người, nạn nhân phải khâu 9 mũi.

Ngày 19.11, bà Hồ Thị Ven, Chủ tịch UBND xã Hướng Lập (H.Hướng Hóa) cho biết sau thời gian mưa lũ, những ngày gần đây, đàn voọc gáy trắng lại xuất hiện trở lại và tấn công người. Cụ thể, ngày 17.11, anh Hồ Văn Liên (28 tuổi, trú thôn Tà Păng, xã Hướng Lập) đi qua đoạn đường Hồ Chí Minh qua thôn Sê Pu thì bị đàn voọc lao ra tấn công, khiến chân anh này bị xây xước, trầy da, có dấu răng voọc. Anh này sau đó được người dân đưa vào trạm y tế sơ cứu.
Trước đó, ngày 7.11, anh Hồ Văn Trình (24 tuổi, trú thôn A Sóc, xã Hướng Lập) đi xe máy qua đoạn đường trên cũng bị voọc tấn công, cắn xé vào chân, rách quần. Nạn nhân bị rách chân, phải đưa vào trạm y tế xã khâu 9 mũi.

Anh Hồ Văn Trình phải khâu 9 mũi sau khi voọc tấn công.

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, như Thanh Niên đã nhiều lần thông tin, từ tháng 8.2020, đàn voọc gáy trắng xuất hiện ở khu vực trên thường xuyên ra đường rượt đuổi theo người dân, khiến nhiều người lo lắng. Đầu tháng 10, nhà chức trách đã căng đoạn lưới dài 800m, cao 6m làm giải pháp tạm thời để ngăn đàn voọc lao ra đường tấn công người. Tuy nhiên, đợt mưa lũ liên tục trong tháng 10 khiến việc thi công chưa hoàn thành. Một số đoạn lưới bị sạt lở, tuột khỏi cọc neo nên chỉ còn cao 1 - 2m khiến voọc dễ dàng lao ra ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.