Sau khi bị phạt 7,5 triệu đồng, TikToker Nờ Ô Nô nói gì ?

Thanh Nam
Thanh Nam
30/11/2022 08:43 GMT+7

Trong cuộc trò chuyện với PV Thanh Niên , TikToker Nờ Ô Nô thú thật cứ tưởng sau sự việc xúc phạm, miệt thị người vô gia cư sẽ phải ở tù.

TikToker Nờ Ô Nô không từ chối bất kỳ câu hỏi nào của PV Thanh Niên. Vì theo TikToker này, sau khi trải qua những "sóng gió" trong chuỗi ngày vừa qua, chỉ muốn được dư luận tha thứ để có cơ hội được làm lại cuộc đời...

"Tôi đã tự đặt hoàn cảnh của mình là cụ bà thì cảm thấy thật sự quá đáng"

PV: Bạn đã bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải loạt video có nội dung xúc phạm người khác. Vì sao bạn lại thực hiện video với nội dung như thế?

TikToker Nờ Ô Nô: Quả thật tôi không hề có ý định xúc phạm hay miệt thị người vô gia cư. Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người và hoàn toàn không ý thức được những từ tôi sử dụng là mang tính chất xúc phạm.

Nhưng khi cộng đồng mạng phản ứng và truyền thông lên tiếng, cho rằng tôi xúc phạm và miệt thị người vô gia cư thì tôi mới biết mình sai.

Mong mọi người hiểu, rằng không ai xúc phạm hay miệt thị người khác mà 2, 3 giờ sáng đi chầu chực để đi kiếm mua từng tô phở cho họ có bữa ăn ấm bụng. Tôi cũng rất lễ phép như những gì hiển hiện trong các video mà mọi người đã thấy. Có thể mọi người không tin, nhưng tôi đang chia sẻ một cách thật lòng nhất.

TikToker Nờ Ô Nô bị phạt 7,5 triệu đồng

PV: Khi nhận ra bản thân sai, bạn đã làm gì?

TikToker Nờ Ô Nô: Trong khoảnh khắc nhận ra bản thân đã sai, thậm chí quá sai, tôi lập tức đi xin lỗi cụ bà ấy liền. Nhưng tôi không tìm thấy bà ngay. Sau đó, tôi có làm video để xin lỗi cụ bà cũng như xin lỗi dư luận. Tôi đã nhờ rất nhiều người thân, bạn bè cùng tìm cụ bà ấy. May mắn là đã tìm ra.

Lúc đến nơi bà ở. Tôi có xin lỗi. Tôi hỏi "bà có buồn không và bà có tha thứ cho con không?" thì tôi nhận được câu trả lời là "bà tha thứ cho con".

Tôi cũng chia sẻ thêm, là khi thực hiện video đó, trước lúc quay, tôi có hỏi ý kiến và xin phép cụ bà trước và có sự đồng ý của cụ bà. Chứ tôi hoàn toàn không tự ý hay cố ý.

TikToker đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì video có nội dung xúc phạm người khác

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

PV: Nhưng xem những video xin lỗi của bạn, cộng đồng mạng cho rằng bạn xin lỗi không thành tâm, bạn chỉ giả vờ xin lỗi, cũng như bạn có thái độ khá là ngông nghênh?

TikToker Nờ Ô Nô: Thú thật là tôi đã làm video xin lỗi một cách thành tâm nhất và thật lòng nhất. Có thể, vì tôi có tông giọng khá cao và vang to chứ không được nhẹ nhàng. Và cũng bởi khi mọi người đang có chiều hướng suy nghĩ không tốt về tôi nên đã nhận định như thế. Chứ tôi xin lỗi một cách rất chân thành. Không hề có sự xạo láo, giả trân hay giả vờ xin lỗi.

Về việc thái độ bị đánh giá khá ngông nghênh, là bởi khi bị tấn công nhiều quá từ cộng đồng mạng, tâm lý của một người còn trẻ khá nông nỗi và bồng bột, tôi đã có tâm lý xù lông để tự bảo vệ bản thân và nói lại những ai đang cố tấn công chứ không hề có ý gì cả.

Thật tiếc là, từ một video dài, một số người đã cắt nhiều đoạn và ghép lại, rồi đăng tải lên mạng, khiến nhiều người nghĩ chưa đúng về tôi.

PV: Cộng đồng mạng cũng nhận định, nội dung video bạn làm là "nội dung bẩn". Bạn có nghĩ vậy không?

TikToker Nờ Ô Nô: Lúc làm video thì tôi không nghĩ là bẩn. Và tôi cũng không hiểu thế nào là bẩn. Trước kia, khi thực hiện nhiều video, tôi cũng được cộng đồng TikTok đón nhận.

Trong video với cụ bà, tôi đã dùng văn tả thực, tôi nghĩ nó vừa hay vừa đúng, tôi nghĩ rất bình thường theo kiểu trẻ con, hồn nhiên. Nhưng khi bị cộng đồng mạng chỉ trích nhiều, thì tôi nhận ra đúng là tôi đã dùng những từ mang ý nghĩa miệt thị.

Tôi đã tự đặt hoàn cảnh của mình là cụ bà thì cảm thấy thật sự quá đáng. Tôi đã biết mình sai. Một lần nữa tôi khẳng định, tôi đã sai. Tôi chấp nhận tôi sai hoàn toàn trong sự việc vừa rồi.

TikToker Nờ Ô Nô trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên

X.P

"Tôi cảm thấy mức phạt nhẹ, thích đáng, và các cơ quan chức năng đã khoan hồng cho tôi..."

PV: Sau khi bị dân mạng chỉ trích gay gắt, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vào cuộc, có đồn đoán rằng bạn bỏ trốn. Thực hư như thế nào?

TikToker Nờ Ô Nô: Sự thật không đúng như vậy. Tôi không bỏ trốn. Những ngày bị cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích, tẩy chay, họ lôi cả gia đình, thầy cô, trường học... của tôi ra để chửi. Thậm chí nhiều người còn đăng tin tìm tôi, hăm dọa sẽ đánh tôi, treo giải thưởng nếu ai tìm được tôi... nên những lúc đó tôi rất hoảng và tôi đã tắt điện thoại cũng như các nền tảng mạng xã hội.

Nhưng rồi, khi bình tĩnh lại, tôi quyết định mở máy lên. Tôi lập tức đến trình diện ở Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM để làm việc và nhận quyết định xử phạt.

PV: Bạn thấy thế nào với mức phạt 7,5 triệu đồng?

TikToker Nờ Ô Nô: Tôi cảm thấy mức phạt nhẹ, thích đáng, và các cơ quan chức năng đã khoan hồng cho tôi. Tôi thật sự cảm ơn Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM và Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM đã khoan hồng.

PV: Chứ bạn nghĩ bạn sẽ bị phạt ở mức nào?

TikToker Nờ Ô Nô: Cái tội của tôi thì cả nước đều biết và chú ý. Tôi là tâm điểm của sự quan tâm của dư luận trong những ngày vừa qua. Thế nên trước khi đến làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, tôi tưởng tôi phải ở tù.

PV: Hệ lụy để lại cho bạn sau sự việc vừa rồi là gì?

TikToker Nờ Ô Nô: Tôi vẫn đang rất lo lắng và sợ hãi khi ra đường vì được biết có nhiều người tìm kiếm tôi để tấn công. Tôi rất hoảng khi mọi người đều đang dồn tôi vào chân tường.

PV: Bạn bị hủy nhiều hợp đồng quảng cáo không?

TikToker Nờ Ô Nô: Tôi bị hủy tất cả hợp đồng với giá trị khá nhiều tiền khi bị xóa kênh TikTok vĩnh viễn. Tôi không còn hợp đồng nào cả. Thực sự bây giờ tôi đã về số 0.

PV: Sau lùm xùm vừa rồi, bạn có thấy bản thân đáng bị cộng đồng mạng tẩy chay không?

TikToker Nờ Ô Nô: Tôi cũng không biết xứng đáng hay không. Nhưng dù có đáng hay không đáng thì giờ đây mọi người cũng đã tẩy chay tôi.

PV: Vậy bạn có thấy bản thân đáng bị TikTok khóa kênh vĩnh viễn không?

TikToker Nờ Ô Nô: Tôi cũng không biết nữa...

TikToker Nờ Ô Nô cho biết đã ân hận rất nhiều sau sự việc vừa qua

X.P

"Tôi mong có cơ hội để làm lại cuộc đời với xuất phát điểm là con số 0"

PV: Được biết bạn đã tạo tài khoản TikTok mới. Lý do của việc này là gì?

TikToker Nờ Ô Nô: Tôi tạo tài khoản mới phamductuanofficial trên TikTok là để thông báo về sự việc vừa qua. Cũng như đăng những thông tin để mọi người biết là tôi thật sự hối lỗi. Tôi mong mọi người hiểu con người tôi không phải là người vô tâm, miệt thị xúc phạm người nghèo, người vô gia cư như cách mà mọi người đang đánh giá.

PV: Sau sự việc vừa rồi, bạn rút ra được bài học gì cho bản thân?

TikToker Nờ Ô Nô: Tôi nhận ra điều đầu tiên là câu nói của ông bà ngày xưa rất đúng. Đó là "của cho không bằng cách cho". Như thế nào đi chăng nữa, khi cho người ta, thì người ta phải vui trước đã. Còn nếu cho người ta mà mình vui thì hơi kỳ kỳ. Người ta vui thì mình mới vui.

Điều thứ hai mà tôi nhận ra, là tất cả mọi thứ nói chung và làm công việc sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội nói riêng đều nên xây dựng trên tính nhân văn.

PV: Bạn không ân hận à?

TikToker Nờ Ô Nô: Có! Tôi ân hận, ân hận rất rất nhiều!

PV: Sau lùm xùm vừa rồi, bạn muốn nói gì?

TikToker Nờ Ô Nô: Một lần nữa tôi muốn xin lỗi cụ bà trong video. Tôi xin lỗi đến gia đình và người thân, bạn bè, thầy cô, trường tôi... vì tôi mà đã chịu nhiều liên lụy.

Tôi muốn xin lỗi dư luận, cộng đồng mạng vì phải xem video với những câu từ thiếu tế nhị, những lời lẽ không hay.

Tôi cảm ơn Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cũng như Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM đã khoan hồng cho tôi.

Tôi rất sợ khi nghe phong thanh có thông tin cho rằng là TikTok sẽ khóa các tài khoản mà tôi tạo sau này. Vì thế, tôi thật lòng mong cơ quan nhà nước và TikTok cho tôi một cơ hội để tôi được tiếp tục làm cái nghề sáng tạo nội dung, để được tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội, để làm lại cuộc đời của mình với xuất phát điểm là con số 0.

Tôi còn rất trẻ, tôi đã sai lầm, nên không mong là cơ hội của cuộc đời bị dập tắt sau sự cố vạ miệng vừa qua. Tôi không lặp lại sai lầm ấy thêm một lần nào nữa.

Tôi không có tiền án tiền sự, cũng được học hành đàng hoàng, tôi mong được tha thứ và được cho cơ hội làm lại cuộc đời.

PV: Nếu lỡ cộng đồng mạng vẫn cương quyết tẩy chay thì như thế nào?

TikToker Nờ Ô Nô: Thì tôi vẫn cố gắng và nỗ lực sống tốt. Tôi sẽ luôn tự răn mình luôn cố gắng sống vì cộng đồng. Tôi tin và mong là rồi một ngày tôi được mọi người cho cơ hội sửa sai. Tôi sẽ xây dựng những nội dung có ích, nhân văn hơn.

PV: Bạn muốn nói gì với những người sáng tạo nội dung trên TikTok nói riêng và các mạng xã hội khác nói chung?

TikToker Nờ Ô Nô: Nếu theo đuổi con đường sáng tạo nội dung trên mạng xã hội thì hãy thực hiện những video thật là nhân văn, bổ ích, truyền tải những thông điệp tích cực chứ đừng như tôi, đừng vì những phút bồng bột hay vui quá trớn mà gây nên những hệ lụy cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.