Sau ‘hôn lễ hấp hối’, cô dâu mắc bệnh nan y hồi sinh

26/03/2015 14:25 GMT+7

(TNO) Ngay lúc bệnh trở nặng, Mandy Lloyd quyết định làm đám cưới với người tri kỷ. Nhưng phép màu đã xuất hiện, sau đám cưới, cô bỗng chốc hồi sinh.

(TNO) Ngay lúc bệnh trở nặng, Mandy Lloyd quyết định làm đám cưới với người tri kỷ. Nhưng phép màu đã xuất hiện, sau đám cưới, cô bỗng chốc hồi sinh.

Mandy Lloyd đã hồi sinh sau khi làm đám cưới lúc hấp hối - Ảnh chụp màn hình The Telegraph
“Hôn lễ hấp hối đã cứu sống đời tôi”
Tờ Telegraph ngày 25.3 đã chia sẻ một câu chuyện “cổ tích giữa đời thường” của cô Mandy Lloyd (47 tuổi, sống ở Anh) bị chứng xuất huyết nội trong thời gian dài, cùng người tri kỷ 25 năm, ông Paul Curran, 63 tuổi.
Mandy chia sẻ: “Dường như hôn lễ hấp hối đã cứu sống đời tôi. Trong lúc nguy kịch, Paul đã đề nghị chúng tôi làm đám cưới ngay trên giường bệnh. Tôi đồng ý ngay lập tức và chúng tôi đã có một đám cưới tuyệt vời”.
Bác sĩ Rev Philip Winn, thuộc Ban giám đốc Bệnh viện Stepping Hill cho biết làm đám cưới ở bệnh viện là một trường hợp hiếm có. Nhưng cuối cùng, bệnh viện cũng cho phép hôn lễ được cử hành như một “trường hợp ngoại lệ”.
Sau đó, một lễ cưới đơn giản đã diễn ra trên giường bệnh của Mandy. Cô dâu mặc một bộ Pyjama với một chiếc khăn choàng xinh xắn. Mẹ và anh trai Mandy chuẩn bị nhẫn cưới.
Các y tá trao hoa cho cô dâu và buổi lễ bắt đầu dưới sự chủ trì của một cha xứ. “Đó là một lễ cưới mà tôi chưa hề nghĩ tới, nhưng vẫn rất lãng mạn”, Mandy kể lại trên tờ Telegraph.
Sau ngày cưới, sức khỏe của Mandy càng yếu, cô lịm dần và mất khả năng nhận thức. Paul đã hỏi bác sĩ liệu cô ấy có qua khỏi?
“Trừ khi có phép màu chứ tôi e là cô ấy không vượt qua được”, bác sĩ nói với Paul. Người chồng sau đó cũng chuẩn bị sẵn những thủ tục, liên hệ với đơn vị mai táng, viết sẵn tin nhắn thông báo cho bạn bè của Mandy…
Vợ chồng Mandy và các y bác sĩ - Ảnh chụp màn hình trang Mandycurran.com
“Cuộc sống mới trong tầm tay”
Nhưng cuối cùng phép màu đã xảy ra, vài tuần sau, Mandy được rời khỏi khu vực điều trị đặc biệt vì những tín hiệu hồi phục khả quan. Tại khu điều trị mới, cô bắt đầu rời khỏi giường và tập đi lại. “Đỉnh điểm của sự hồi phục là tôi có thể tự mình tắm mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào”, Mandy vui mừng nói.
“Giờ đây, tôi hạnh phúc mong chờ được quay trở về nhà để sống một cuộc sống mới. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật vào mùa hè này. Chúng tôi đã làm nên điều kỳ diệu. Cuộc sống mới đang ở trong tầm tay tôi”, Mandy hạnh phúc chia sẻ trên tờ Mirror
Mandy vẫn sẽ trở lại bệnh viện để kiểm tra định kỳ, nhưng các bác sĩ cho biết tình trạng của cô đã gần như bình phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.