Sau đám cưới, chồng tôi trở thành triệu phú

22/08/2015 06:30 GMT+7

* Một phụ nữ nói với một phụ nữ khác: - Chị biết không, tôi đã làm cho chồng tôi trở thành triệu phú đấy! - Xin chúc mừng! Thế khi lấy chị ông ấy là gì?

* Một phụ nữ nói với một phụ nữ khác:
- Chị biết không, tôi đã làm cho chồng tôi trở thành triệu phú đấy!
- Xin chúc mừng! Thế khi lấy chị ông ấy là gì?
- Ông ấy là tỉ phú...
* Chủ một doanh nghiệp căn dặn cậu con trai đã trưởng thành đang chuẩn bị kế nghiệp ông ta:
- Trong cái nghề mà bố đã dành cho nó cả đời này, để thành công cần phải có 2 phẩm chất: thật thà và thông minh.
- Thế thật thà là thế nào ạ?
- Là luôn giữ lời hứa.
- Còn thông minh ạ?
- Là không bao giờ hứa.
* Chủ nhà hàng tìm đến nhà bà nông dân mấy năm nay vẫn đều đặn cung cấp pho mát sữa dê để nhà hàng của ông ta phục vụ những người sành ăn.
- Tôi rất lấy làm tiếc - bà nông dân nói - nhưng tôi không thể cung cấp được cho ông thứ pho mát ấy nữa.
- Tại sao vậy? - chủ nhà hàng hỏi - Hay là con dê cái của bà đang bị ốm?
- Không, tôi đã bán con bò cái của tôi rồi.
* Giữa đêm, trong giấc mơ, người chồng rên rỉ, hét toáng lên rồi tỉnh giấc. Người vợ hỏi, giọng ngái ngủ:
- Sao, anh mơ thấy cuộc chiến ở Afganistan à?
- Không, anh mơ thấy lễ cưới của chúng ta...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.